Chuyện chưa biết về ông bố xăm trổ "phát cuồng" vì U23 Việt Nam

Thứ bảy, ngày 27/01/2018 09:39 AM (GMT+7)
Anh Huy ở Hà Nội vừa bế cậu con trai 9 tháng tuổi, vừa hò hét khiến bé khóc thét vì giật mình.
Bình luận 0

Bận chăm con nhỏ nên vợ chồng anh Huy, 31 tuổi, theo dõi trận bán kết U23 châu Á tại nhà. Ông bố "xăm trổ" bế con trai trên tay, nín thở theo nhịp bóng lăn rồi hét lên khi các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ghi bàn. Lúc hậu vệ Văn Thanh thực hiện cú sút cuối cùng ở loạt đá luân lưu, anh Huy không kìm chế được cảm xúc đã hô lớn khiến con trai giật mình, khóc thét. Anh vội vàng đặt con xuống đệm rồi tiếp tục reo hò mừng chiến thắng của đội nhà.

Anh Huy có niềm đam mê đặc biệt với trái bóng tròn. Anh từng đá vị trí tiền vệ trung tâm trong câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Ông bố trẻ nhớ mãi khoảng thời gian tập luyện gian khổ nhưng nhiệt huyết tại sân vận động Hàng Đẫy. Sau đó, khi được chọn vào đội hình huấn luyện tại Sóc Sơn, anh đành bỏ dở vì không có điều kiện học tập xa nhà. Hiện tại, nhiều bạn bè cùng thời với anh Huy đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Mưu sinh bằng nghề kinh doanh dịch vụ nhưng tình yêu với bóng đá vẫn cháy trong tim ông bố "xăm trổ". Anh theo dõi hầu hết các trận đấu có đội tuyển Việt Nam dù bận rộn. Có bà xã cũng đam mê bóng đá, anh Huy thường ở nhà xem cùng vợ chứ không ra ngoài tụ tập. 

img

Anh Huy và con trai.

Từ lúc sinh con trai, ông bố 31 tuổi có thêm sở thích bế con xem bóng đá. Ban đầu, anh chỉ tranh thủ "một công đôi việc", vừa theo dõi trận đấu yêu thích, vừa phụ vợ trông con. Sau đó, ông bố Hà Nội muốn truyền tình yêu với trái bóng cho cậu con trai 9 tháng tuổi. Anh bế con không rời suốt 90 phút của mỗi trận đấu, chỉ đặt bé xuống lúc con trai mếu máo vì bố hét to.

Anh Huy chia sẻ, dù "xăm trổ đầy mình" nhưng anh là người hiền lành, vui tính. Anh rất yêu con trai và dành nhiều thời gian phụ vợ chăm sóc bé. Ngày thường, con trai anh Huy ít khóc, thích chơi cùng bố cả ngày không chán. Khi đoạn video cổ vũ U23 Việt Nam của anh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng, anh "ném" con để hò hét khiến ông bố 31 tuổi rất buồn. Anh tâm sự: "Lúc đó cảm xúc dâng trào khó tả lắm, tôi hét to khiến con khóc, hoảng quá nhưng vẫn bình tĩnh đặt bé xuống cho mẹ dỗ rồi tiếp tục reo hò".

Sau trận đấu giữa Việt Nam và Qatar, vợ chồng anh Huy gửi con cho bà ngoại rồi ra đường, hòa vào dòng người mang cờ đỏ sao vàng ăn mừng chiến thắng. Ông bố một contâm đắc với bàn thắng "khứa lòng" của tiền vệ Quang Hải và pha đẩy penalty của thủ môn Tiến Dũng, nên kỳ vọng hai cầu thủ sẽ làm nên chuyện tại trận chung kết diễn ra ngày 27.1. Anh Huy dự đoán, Việt Nam sẽ chiến thắng Uzebekistan với tỉ số 1:0.

Lam Trà (Ngoisao.net)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem