Chuyện đêm tân hôn
-
"Khi Giang cảm thấy cuộc sống mới tràn trề hy vọng đang sắp bắt đầu thì mẹ chồng vào gặp cô đúng đêm tân hôn...".
-
Ban đầu tôi nghĩ rằng trước lạ sau quen. Nhưng một tháng qua, tôi vẫn… chưa thể quen với "vũ khí" của chồng.
-
Loan hiểu và thương chồng, nhưng sự thật khủng khiếp này khiến cô rơi vào đắng cay, vô vọng.
-
Mọi người khuyên tôi nên quy về chung sống với chồng thứ 2, nhưng tôi thật sự không có đủ sự tự tin.
-
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, kể cả anh có mắng chửi thế nào tôi cũng chịu, nhưng không thể ngờ anh lại có phản ứng như vậy.
-
Ly hôn tôi mở tiệc ăn mừng cưới được bồ trẻ, ngờ đâu đêm tân hôn nhận tin nhắn, tôi điếng người
Tôi đã “đánh động” tới vậy mà vợ vẫn chẳng biết ý, ngược lại còn quay ra trách tôi không tâm lý, sống thiếu trách nhiệm. Cứ như vậy, tôi dần chán mà ra ngoài cặp bồ với 1 em chân dài, eo thon quyến rũ. -
Bố mẹ chồng tôi dưới nhà thấy con dâu con trai nháo nhác tìm tiền mừng cũng chạy lên hỏi. Sau một hồi ngồi suy đoán, mọi người đều đi tới kết luận chắc trong lúc khách khứa ra vào nhiều, kẻ xấu tranh thủ cơ hội lấy trộm.
-
Sau chuyện đêm hôm đấy, mẹ chồng luôn lạnh nhạt với tôi, thậm chí mỗi đêm đều kéo chăn gối qua phòng vợ chồng tôi nằm ngủ.
-
Bố chồng đã qua đời từ lâu. 1 giờ sáng tôi bỗng nghe thấy tiếng động trong phòng mẹ chồng, tò mò nên qua xem rồi phải sững người khi thấy chồng mình bên trong.
-
Chỉ hơn 3 tháng sau khi ly hôn, tôi tái hôn, đám cưới rình rang hơn cả lần đầu vì vợ mới chưa từng kết hôn, gia đình lại có điều kiện.