Chuyện ít biết về cụ Hoàng Thị Khìn- người đưa cơm cho Bác Hồ ở Pác Bó đã qua đời ở tuổi 102

Ngọc Lương Thứ tư, ngày 06/04/2022 18:55 PM (GMT+7)
Cụ Hoàng Thị Khìn ở xóm Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng – người từng đưa cơm cho Bác Hồ đã qua đời ở tuổi 102. Cách đây hơn 1 năm chúng tôi may mắn được gặp cụ và nghe kể về việc đưa cơm, nuôi giấu Bác Hồ và cán bộ trong những ngày cách mạng còn vô cùng gian khó.
Bình luận 0

Chiều 6/4, trao đổi với PV Dân Việt, bà Hoàng Thị Phần (con dâu của cụ Hoàng Thị Khìn) cho biết, do tuổi cao, sức yếu, cụ Khìn đã tạ thế ngày 31/3, tại nhà riêng ở xóm Pác Bó, xã Trường Hà, hưởng thọ 102 tuổi. Lễ án táng của cụ Khìn đã được tổ chức vào ngày 5/4.

Bà Phần cho biết thêm, tang lễ của cụ Hoàng Thị Khìn được tổ chức trang trọng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã gửi vòng hoa viếng cụ Khìn…

Về phía tỉnh Cao Bằng, có đại diện Tỉnh ủy và đại diện các cơ quan chức năng trong tỉnh,đại diện của huyện Hà Quảng, xã Trường Hà... đã tới viếng cụ.

Cụ bà đưa cơm cho Bác Hồ ở Pác Bó qua đời ở tuổi 102 và câu chuyện đặc biệt hơn 1 năm trước - Ảnh 1.

Cụ Hoàng Thị Khìn- người từng đưa cơm, nuối giấu Bác Hồ cách đây hơn 80 năm ở Pác Bó (Cao Bằng). Ảnh chụp năm 2021. Ảnh Trọng Hiếu

Cụ Khìn là lão thành cách mạng đã từng đưa cơm, nuôi giấu Bác Hồ và các cán cách mạng cách đây hơn 81 năm khi Bác về nước nhóm ngọn lửa cách mạng ở mảnh đất Pác Bó (Cao Bằng).

Cách đây hơn 1 năm, vào dịp đón Xuân Ất Sửu, chúng tôi đã về Pác Bó để viết bài nhân kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước sau hơn 30 năm bôn ba hải ngoại (28/1/1941 -28/1/2021), có may mắn được gặp và nghe cụ Khìn kể chuyện.

Cụ bà đưa cơm cho Bác Hồ ở Pác Bó qua đời ở tuổi 102 và câu chuyện đặc biệt hơn 1 năm trước - Ảnh 2.

Huân chương kháng chiến của cụ Hoàng Thị Khìn. Ảnh Trọng Hiếu

Lúc đó cụ vẫn khỏe mạnh, cụ nở cụ cười phúc hậu khi thấy khách tới. Cụ Khìn nói tiếng Kinh không sõi nên việc phiên dịch phải nhờ con trai cụ là ông Nông Văn Nàn. Ông Nàn bảo, cụ đã tuổi cao rồi không nhớ được nhiều. Thế nhưng khi nghe chúng tôi hỏi chuyện về Bác Hồ ký ức năm xưa lại ùa về trong cụ. Vẫn với nụ cười phúc hậu, cụ nói: "Pác Bó là quê hương thứ hai của Bác Hồ".

Cụ bà đưa cơm cho Bác Hồ ở Pác Bó qua đời ở tuổi 102 và câu chuyện đặc biệt hơn 1 năm trước - Ảnh 3.

Ngôi nhà của gia đình cụ Hoàng Thị Khìn từng nuôi giấu cán bộ cách mạng hơn 80 năm trước. Ngôi nhà hiện đang không sử dụng. Ảnh Trọng Hiếu

Cụ Khìn kể, khi được Bác Hồ và các cán bộ cách mạng tuyên truyền, gia đình cụ sớm giác ngộ và tích cực giúp đỡ cách mạng. Cha cụ Khìn là Hoàng Quốc Long thường giao cho cụ và chị gái cụ tên Hoàng Thị Hoa nấu cơm cho Bác các cán bộ cách mạng. "Có một dạo các cán bộ cách mạng thường ăn cơm ngay tại nhà, mỗi bữa tôi nấu khoảng 2 mâm cho hơn 10 người. Tôi nấu cơm, còn chị Hoa gác bên ngoài. Nhiều bữa cơm nấu chín nhưng các cán bộ chưa kịp ăn thì địch đi tuần qua, gia đình tôi vội giấu các vị khách vào trong tủ thờ (tủ làm cao như dạng tủ tường, có đặt bàn thờ-PV)", cụ Khìn kể và thỉnh thoảng ngước nhìn ra dãy núi phía trước chỉ tay và bảo, điểm cao trên kia ngày trước đã che giấu cán bộ cách mạng.

Cụ bà đưa cơm cho Bác Hồ ở Pác Bó qua đời ở tuổi 102 và câu chuyện đặc biệt hơn 1 năm trước - Ảnh 4.

Tủ thờ của gia đình cụ Hoàng Thị Khìn từng giấu cán bộ cách mạng khi địch đi lùng. Ảnh Trọng Hiếu

Thời gian sau Bác và các cán bộ cách mạng chuyển ra hang Cốc Bó, cụ Khìn vẫn tiếp tục nấu cơm và bí mật đi tiếp tế lên hang. "Để giữ bí mật, tôi để cơm và thức ăn vào ống tre rồi đặt vào vật dụng đựng vẫn dùng để đi hái rau rừng, đeo dao lên người trông bộ dạng như đang đi lên rừng hái măng để đưa cơm ra cho Bác và các cán bộ cách mạng", cụ Khìn cho biết.

Cụ bà đưa cơm cho Bác Hồ ở Pác Bó qua đời ở tuổi 102 và câu chuyện đặc biệt hơn 1 năm trước - Ảnh 5.

Hang Cốc Bó thuộc khu vực Pác Bó là nơi Bác Hồ sống và làm việc trong thời gian đầu mới về nước. Ảnh Trọng Hiếu

Gia đình cụ Khìn có 3 chị em là Hoàng Thị Hoa, Hoàng Thị Khìn và Hoàng Thị Bách (cụ Hoa và Bách đã qua đời) đều tham gia hoạt động cách mạng. Cụ bảo, cả thôn Pác Bó đa phần đều tham gia giúp đỡ cách mạng chứ không riêng gì gia đình cụ. Có như vậy, Bác và các cán bộ cách mạng mới được bảo vệ. Hồi đó thôn chỉ có khoảng 20 nóc nhà, thôn chỉ có con đường độc đạo, khi có động ở đầu thôn người dân hô ám hiệu "lợn vào vườn", "trâu vào vườn". Nghe vậy những người dân ở trong thôn biết sắp có nguy biến nên tìm cách báo cho các cán bộ cách mạng di chuyển đến nơi an toàn.

Bà Hoàng Thị Phần cho biết, với quá trình tham gia hoạt động cách mạng, phục vụ kháng chiến, cụ Khìn đã được Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 1983 cụ được Đảng và Nhà nước công nhận là lão thành cách mạng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem