Chuyện mùa Euro: Bỗng dưng buồn ngủ

Thứ tư, ngày 13/06/2012 18:04 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Xem những trận đấu của các “ông lớn” sân cỏ với rất nhiều hy vọng, mong chờ, nhưng chưa thấy khoái lắm. Vòng bảng đã sang loạt trận thứ hai. Mong ở loạt trận này không còn có đôi lúc... bỗng dưng buồn ngủ.
Bình luận 0

Vậy là Euro 2012 đã trôi qua nửa tuần đầu tiên với hết loạt trận đầu vòng bảng. Hà Lan ngã ngựa trước Đan Mạch. Tây Ban Nha và Italia, Pháp và Anh cầm hòa nhau. Xem những trận đấu của các “ông lớn” sân cỏ với rất nhiều hy vọng, mong chờ, nhưng chưa thấy khoái lắm.

Như trận Pháp – Anh xem mà cứ thấy bức bối, khó chịu. Đành rằng mỗi huấn luyện viên chọn cho mình một lối đá ở từng trận. Đành rằng có thể huấn luyện viên tính toán tương quan của 4 đội trong một bảng để tính cách chơi sao cho hiệu quả. Nhưng cái kiểu đội Anh tìm cách đổ “xe buýt hai tầng” trước khung thành đội Pháp, một cách thức chiến thắng của Chelsea mùa này, tôi vẫn thấy khó chịu.

img
Lescott đánh đầu đưa ĐT Anh vượt lên dẫn trước 1-0

Các trận của các đội lớn được kỳ vọng thì lại rất ít bàn thắng. Trận Tây Ban Nha – Italia được xem hay nhất của loạt trận đầu vòng bảng nhưng mỗi bên cũng chỉ ghi 1 bàn. Tỷ số này cũng là của trận mở màn Ba Lan – Hy Lạp và của trận Pháp – Anh. Thắng nhưng cũng chỉ cách biệt một bàn là trận Đức – Bồ Đào Nha (1-0) và trận Hà Lan – Đan Mạch (0-1). Trong khi đó những đội tưởng là yếu hơn hay là yếu thì lại có chiến thắng tưng bừng, như Nga với Cộng hòa Czech (4-1) và Croatia với Cộng hòa Ireland (3-1).

Vì vậy, xem Euro 2012 nửa tuần qua thực sự là chưa đã, chưa tới. Những cái tên được trông đợi gửi gắm như Ronaldo, Torres, Robben, Ribery... chưa thấy bùng nổ, chưa ghi được bàn nào. Có vẻ như những toan tính đường dài của một giải đấu lớn châu lục khiến các đội đang phải thận trọng.

Nhưng người xem bóng đá, mà lại là bóng đá đỉnh cao tại một giải đấu lớn danh giá, luôn có nhu cầu và khát vọng được thưởng thức những cách chơi biến hóa, linh hoạt, những bàn thắng đẹp, đẳng cấp, và nhất là trận đấu có nhiều bàn thắng. Khi đó, mỗi đêm xem liền 2 trận giữa giờ khuya vẫn không thấy mệt mỏi, chán nản (cố nhiên đây là nói khán giả Việt Nam). Khi đó, tiếng còi mãn cuộc đã cất lên mà người xem vẫn chưa muốn tắt tivi.

Vòng bảng đã sang loạt trận thứ hai. Mong ở loạt trận này không còn có đôi lúc bỗng dưng buồn ngủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem