Chuyện người Sài thành chẳng ngại mất công, bỏ tiền giúp sĩ tử miễn phí

Quốc Hải Thứ sáu, ngày 11/07/2014 09:27 AM (GMT+7)
Dù cuộc sống không mấy khấm khá nhưng mỗi khi mùa thi ĐH-CĐ đến, nhiều hộ gia đình tại TP.HCM lại bỏ thời gian chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho những thí sinh chưa từng quen biết. Nhiều năm liền, họ thầm lặng giúp đỡ các thí sinh đến từ khắp mọi miền tổ quốc…
Bình luận 0

Hiểu hoàn cảnh khó khăn của những thí sinh (TS) lần đầu bước chân vào thành phố dự thi nên anh Trần Thiện Nhân (5/106 Nơ Trang Long, P.7, Q.Bình Thạnh) từ nhiều năm nay, vào mùa thi gia đình anh đều đón từ 4 - 5 TS đến ở miễn phí, tạo không gian yên tĩnh cho các em ôn thi. Anh chia sẻ: “Khả năng có hạn nên tôi cũng chỉ giúp được 4, 5 TS mỗi đợt thi mà thôi. Tôi coi các TS như con cháu trong nhà, không kìm lòng được khi thấy những trường hợp không có người quen, không có chỗ để ở nên làm được gì cho các em là tôi đều làm, dù đóng góp của mình là rất nhỏ nhưng tôi thấy rất vui”.

img

Các TS tại hộ gia đình bà Cao Thị Oanh ôn lại bài để bước vào kỳ thi 

Mặc dù gia đình còn nhiều khó khăn nhưng hơn 10 năm nay, bà Nguyễn Thị Hòa (Phường 17, quận Bình Thạnh) cũng đều sắp xếp dọn dẹp lại căn gác nhỏ, giặt các bộ chiếu, gối, chuẩn bị đèn học, quạt máy sẵn sàng để đón tiếp các TS về thành phố dự thi. Bà Hòa tâm sự: “Nhà còn nhỏ hẹp nên mỗi năm chỉ đón được khoảng 6 - 8 thí sinh. Cứ cuối mỗi ngày thi, tôi đều ra đường ngóng chờ các cháu về đến nhà mình mới yên tâm”.

Tuy nhà không đủ rộng để giúp các TS lưu trú ôn thi nhưng bà Hà Thị Đào (33/4 Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp), lại bỏ thời gian tích cực đi vận động thêm 4 nhà dân trong xóm còn trống để đón thí sinh đến ở. Bà Đào cho biết: “Kể cả nhà của tôi nữa là có 5 nơi lưu trú cho 20 TS mỗi đợt thi. Ở mùa thi này, tôi và các hộ gia đình xung quanh tiếp nhận khoảng 60 thí sinh đến ở miễn phí. Tuy chúng tôi không không đủ tiềm lực để lo ăn uống miễn phí cho các cháu nhưng chúng tôi cũng cố gắng đi vận động các đoàn thể trong khu phố để góp phần hỗ trợ về cơm, nước uống cho các em được yên tâm thi”.

“Tôi coi các cháu như con cháu trong nhà, không kìm lòng được khi thấy những trường hợp không có người quen, không có chỗ để ở. Hy vọng các cháu cũng hiểu nỗi lòng của chúng tôi và những khó khăn của bố mẹ ở quê mà cố gắng làm bài thi thật tốt”, bà Đào tâm sự.

Song, có khả năng tiếp nhận nhiều TS nhất phải kể đến là gia đình bà Cao Thị Oanh (26/269C Thống Nhất, P.15, Q.Gò Vấp) với sức tiếp nhận 180 TS ở cả 3 đợt thi (mỗi đợt 60 TS). Tuy vậy, bà Oanh chỉ ngắn gọn: “Tôi không muốn nói nhiều, càng không muốn nổi tiếng, tôi chỉ cố hết sức mình làm một việc có ích là cùng san sẻ những khó khăn cho các em từ quê nghèo lên TP dự thi mà thôi”.

Và còn rất nhiều hộ gia đình khác đã từ nhiều năm nay trở thành mái ấm xa quê dành cho các TS về TP.HCM dự thi với những cái tên, địa chỉ quen thuộc: bà Nguyễn Thị Bạch Cúc (Phường 8, Quận 3), anh Phan Đình Phong (đường Nguyễn Đỗ Cung, P. Tây Thạnh, Q.Tân Phú); ông Trần Việt Dũng (Sư Van Hạnh, P.13, Q.10)… luôn sẵn sàng dang rộng cánh tay đón tiếp các em TS nghèo đến từ mọi miền tổ quốc.

Từ các miền quê xa xôi về TP.HCM dự thi, khi nhận được sự giúp đỡ của những người dân thành phố không một chút so đo, tính toán lợi ích, nhiều TS đã rơi nước mắt. Thí sinh Trần Thị Quỳnh (dự thi vào ĐH Công nghiệp TP.HCM) xúc động: “Em không ngờ giữa lòng thành phố đầy xa hoa này, tưởng như mỗi người đều chỉ chăm lo cho cuộc sống của mình mà ít khi quan tâm đến người khác, thậm chí là người lạ như chúng em. Ai ngờ… Em không nghĩ là lòng người thành phố lại ấm vậy”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem