Chuyện nhà Bale: Bố đẻ lên hương, bố vợ xộ khám

Thứ năm, ngày 05/09/2013 10:07 AM (GMT+7)
Nhờ sự kiện Gareth Bale gia nhập Real Madrid, bố mẹ đẻ của anh bỗng chốc trở thành triệu phú. Tuy nhiên, ông bố vợ tương lai Martin Rhys-Jones thì chẳng thể vui nổi vì đang đối mặt với án tù 30 năm.
Bình luận 0
1. Ông bà Frank và Deborah lên hương

Vụ Gareth Bale gia nhập Real Madrid đã khép lại. Mức giá chốt hạ lên tới 86 triệu bảng. Kỷ lục mới trên thị trường chuyển nhượng bóng đá. Rất nhiều các bên liên quan mừng ra mặt khi thương vụ thành công, trong đó có bố mẹ của Bale. Sau 1 đêm, ông bà Frank và Deborah Bale bỗng trở thành những triệu phú.

Đại gia đình nhà Bale hân hoan trong ngày Bale ra mắt ở Real Madrid
Đại gia đình nhà Bale hân hoan trong ngày Bale ra mắt ở Real Madrid

Theo tiết lộ từ Daily Mirror, ông bà Frank và Deborah Bale vốn không phải là những kẻ ăn không ngồi rồi, sống dựa vào khoản trợ cấp từ Bale. Họ hiện vẫn đang cùng tham gia điều hành Primesure Limited, với việc nắm giữ 20% cổ phần ở công ty này. Mà Primesure Limited lại chính là đơn vị nắm quyền đại diện cho Bale.

Khi Bale hoàn tất thương vụ trị giá 86 triệu bảng tới Real Madrid, Primesure Limited nghiễm nhiên nhận được những khoản hoa hồng. Và khoản hoa hồng này chia đều cho các bên liên quan. Theo đó, đại diện của anh, Jonathan Barnett nhận được 5 triệu bảng, còn ông bà Frank và Deborah nhận mỗi người 1 triệu bảng.

Ông Martin Rhys-Jones (ảnh trái) có nguy cơ ngồi tù 30 năm
Ông Martin Rhys-Jones (ảnh trái) có nguy cơ ngồi tù 30 năm

“Gareth Bale không bao giờ quên ơn cha mẹ. Cậu ấy là chàng trai của gia đình. Với Bale, gia đình là số 1 bởi cậu hiểu sự hy sinh của bố mẹ để mình có được ngày hôm nay. Bà Deborah khá lo lắng về việc con trai chuyển tới Tây Ban Nha thi đấu vì thế bà và chồng đã không rời từng diễn biến của thương vụ. Bây giờ, họ có thể nhẹ nhõm phần nào”, một nguồn tin thân cận với gia đình Bale cho biết.

2. Bố vợ tương lai Martin Rhys-Jones chuẩn bị ngồi nhà đá

Nhận mỗi người 1 triệu bảng, bố mẹ của Bale có một khoản dưỡng già. Tuy nhiên, gia đình bên nhà cô bạn gái Emma Rhys-Jones thì không có cùng chung niềm vui như vậy. Vui sao được khi ông bố của Emma, Martin Rhys-Jones đang phải đối mặt với mức án tù lên tới 30 năm vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Báo chí Mỹ cho biết, cảnh sát New York vừa tạm giữ Martin Rhys-Jones vì có liên quan tới một đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Đây là đường dây tội phạm chuyên hoạt động trong lĩnh vực lừa đảo và rửa tiền. Ông Martin bị bắt ở Tây Ban Nha hồi tháng 6 vừa qua và sau đó được dẫn độ tới New York chờ ngày xét xử.

Trong phiên tòa sơ thẩm ở New York, ông Martin cùng với 11 người khác bị kết tội lừa đảo. Thông qua một công ty viễn thông ở Barcelona, ông này đã lừa nhiều người ở Mỹ và Canada mua cổ phiếu với giá rất cao nhưng thực chất những cổ phiếu này vô giá trị. Số tiền lừa đảo và chiếm đoạt của các nạn nhân lên tới 3,2 triệu USD.

Nếu bị xác định là có tội, ông Martin sẽ bị kết án 30 năm tù giam. Hiện Bale và cô bạn gái Emma chưa có bất cứ bình luận gì. Nhưng có lẽ sự im lặng sẽ không kéo dài lâu vì Emma rất thương cha mình. Emma và Bale bắt cặp với nhau cách đây 4 năm và giờ họ đã có chung 1 cô con gái, bé Alba Violet Bale (1 tuổi).
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem