"Chuyến tàu mùa xuân" đầu tiên đưa sinh viên khó khăn về quê đón Tết

Mỹ Quỳnh Chủ nhật, ngày 28/01/2024 15:25 PM (GMT+7)
"Chuyến tàu mùa xuân" chính thức lăn bánh, đưa hàng trăm sinh viên khó khăn về quê sum vầy cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán 2024.
Bình luận 0

Ngày 28/1 (18 tháng Chạp âm lịch), Thành Đoàn, Hội Sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức lễ tiễn sinh viên khó khăn về quê đón Tết "Chuyến tàu mùa xuân" tại Ga Sài Gòn.

"Chuyến tàu mùa xuân" đầu tiên đưa sinh viên khó khăn về quê đón Tết- Ảnh 1.

Lễ tiễn sinh viên khó khăn về quê đón Tết "Chuyến tàu mùa xuân" tại Ga Sài Gòn. Ảnh: K.S

Trong đợt này, 150 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã được tặng vé xe, tàu miễn phí về quê.

Đây là chương trình nghĩa tình nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo, hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố cùng các đơn vị phối hợp tổ chức. 

Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Trung tâm còn tổ chức các chương trình như Việc làm Tết, giới thiệu 4.000 việc làm thêm trong dịp Tết; chương trình Chuyến xe mùa xuân hỗ trợ 2.200 vé xe cho sinh viên về quê đón Tết và chương trình "Xuân từ triệu tấm lòng vàng" hỗ trợ 2.000 học sinh, sinh viên khó khăn trong dịp Tết.

"Chuyến tàu mùa xuân" đầu tiên đưa sinh viên khó khăn về quê đón Tết- Ảnh 3.

Các em sinh viên được tặng vé tàu về Tết năm 2024. Ảnh: K.S

Anh Lê Nguyễn Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM chia sẻ, những tấm vé xe, vé tàu về quê đón Tết dành tặng sinh viên không chỉ là phương tiện, mà còn là món quà Tết đặc biệt về thông điệp của tình thân ái; nhắc nhở giới trẻ về giá trị của sức khỏe, lan tỏa giá trị truyền thống về ước nguyện đoàn viên của mỗi gia đình trong dịp Tết.

Nguyễn Thị Kim Duyên (quê Đà Nẵng), sinh viên trường Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM cho biết, từ nhỏ, ba mẹ Duyên đã đi làm xa để kiếm tiền. Duyên sống cùng với ông bà nội ở Quảng Nam. Từ năm lớp 11, Duyên đã vào TP.HCM để vừa đi học, vừa đi làm kiếm tiền.

"Chuyến tàu mùa xuân" đầu tiên đưa sinh viên khó khăn về quê đón Tết- Ảnh 4.

Ngoài vé tàu, các em còn được tặng các phần quà từ nhà tài trợ. Ảnh: M.Q

"Khoảng 4 năm nay, em chưa về quê thăm ông bà vì không đủ điều kiện. Nhìn giá vé xe, vé tàu mỗi dịp Tết, em thấy chạnh lòng vì quá cao so với khả năng của em. Thế nhưng, khi nhìn hình ảnh của ông bà được người hàng xóm chụp gửi, em thấy thương và nhớ ông bà rất nhiều... Nhiều lúc em định cắn răng vay mượn tiền để mua vé về thăm ông bà, nhưng số tiền em vay mượn để lo học hành đã rất lớn...", Duyên nghẹn ngào chia sẻ.

Được tặng vé tàu về đoàn tụ dịp Tết với ông bà, cô nữ sinh viên không khỏi xúc động, biết ơn. Duyên cho biết, vé tàu không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là cơ hội hiếm hoi để em được gặp ông bà - những người đã nuôi nấng, chăm sóc và cho em niềm tin để cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

"Chuyến tàu mùa xuân" đầu tiên đưa sinh viên khó khăn về quê đón Tết- Ảnh 5.

Nụ cười rạng rỡ của các em sinh viên trên "Chuyến tàu mùa xuân". Ảnh: K.S

Tương tự, Thúy Uyên (quê Bình Định), sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM cũng rất phấn khởi khi được trở về đoàn tụ với gia đình trên "Chuyến tàu mùa xuân". Cô sinh viên rơi nước mắt, bởi nếu không có tấm vé này, Uyên cũng chẳng thể xoay sở để trở về vì hoàn cảnh quá khó khăn.

"Gia đình em thuộc diện hộ nghèo ở địa phương từ năm 2016. Lúc còn học cấp 2, mẹ bị bệnh gai cột sống và huyết áp, thời gian sau có thêm bệnh u bướu ở vú cần chạy chữa. Ba mẹ em đều 60 tuổi, ba là người chăm lo chuyện đồng áng, ngày càng quá sức, còn mẹ ở nhà nội trợ. Chị em hiện đang là sinh viên năm 4, chi phí ăn học của hai chị em dựa vào tiền vay Hội Phụ nữ ở địa phương. Chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở Sài Gòn em cố gắng trang trải qua các việc làm thêm mà không có tiền dư", Uyên chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem