Chuyện Tèo đi học phi thân

Thứ ba, ngày 24/07/2012 20:11 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - A, hay quá, y chưa học mà phi thân được rồi. Hóa ra phi thân dễ tập thôi, khỏi cần thầy, chỉ cần đến Hậu Giang đi theo dân là có thể phi thân hàng ngày đó Tèo ơi.
Bình luận 0

Tèo có lòng trượng nghĩa, thích ra tay cứu người. Tính y hào hiệp nhưng thực lực chẳng được như ý. Bởi muốn làm chuyện nghĩa hiệp phải có quyền, như đại nhân Bao Thanh Thiên vác cây Thượng phương bảo kiếm đi hù dọa thì ai chả sợ.

Hoặc phải có tiền, như phú hộ Mạnh Thường Quân sẵn sàng mở kho nhà cứu dân đói. Còn y chẳng có quyền, chẳng có tiền, muốn hành hiệp chỉ mong vào con đường học võ. Mạnh dùng quyền, giàu dùng tiền, mình nghèo thì cậy sức, nghĩ thế nên y đi học võ, những mong võ thuật giúp y hoàn thành tâm nguyện.

Thế là nơi nào có thầy giỏi võ hay, y đều đến thọ giáo. Sau vài năm y thuần thục nhiều môn võ, nhưng có một môn y tìm hoài không ra thầy giỏi, đó là phi thân. Môn này tiến có thể rượt, thoái có thể chạy, đắc dụng vô cùng. Chưa học phi thân, y chưa vừa lòng.

Ngày nọ, có người mách đến tỉnh Hậu Giang học phi thân, y vội đi ngay. Nghe nói nhà vị sư phụ tận vùng sâu vùng xa, y lần mò tìm. Đường vào nhà vị sư phụ phải qua nhiều cầu, mà không cầu nào có đường dẫn, muốn qua cầu, y phải bắt chước dân địa phương… phi thân lên xuống mới qua cầu được. A, hay quá, y chưa học mà phi thân được rồi. Hóa ra phi thân dễ tập thôi, khỏi cần thầy, chỉ cần đến Hậu Giang đi theo dân là có thể phi thân hàng ngày đó Tèo ơi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem