Chuyện thầy Hiệu trưởng cắt tóc cho học sinh bị phụ huynh bắt đền

Bảo Yến Thứ hai, ngày 11/03/2019 11:28 AM (GMT+7)
Lúc rảnh rỗi, thầy Khoa dành thời gian cắt tóc cho các em học sinh. Nhưng cũng có lần, việc tốt của thầy lại thành "dở khóc dở cười" khi phụ huynh dắt con đến tận trường bắt đền.
Bình luận 0

Clip: Chuyện thầy hiệu trưởng cắt tóc cho học sinh. 

Đó là câu chuyện của thầy giáo Trần Anh Khoa – Hiệu trưởng trường Tiểu học Trịnh Tường (xã Trịnh Tường, Bát Xát, Lào Cai) trong đoạn clip ngắn được chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội.

Đoạn clip do cô giáo Nguyễn Thị Sơn một giáo viên cùng trường với thầy Khoa ghi lại vào chiều thứ 2 ngày 4.3.2019. Cô Sơn cho biết: “Khoảng 3 giờ chiều, thầy gọi các học sinh lên ngồi xếp hàng để cắt tóc. Đây là việc làm thường xuyên của thầy nên mình nghĩ rằng việc quay lại chỉ để lưu lại làm kỷ niệm vui thôi”.

“Cứ có thời gian rảnh rỗi thầy Khoa lại gọi các em lên cắt tóc, tranh thủ thời gian để chơi với các em học sinh. Là Hiệu trưởng, thầy Khoa luôn hòa đồng như người bạn của các em” – Cô Sơn chia sẻ.

img

Thầy Khoa cắt tóc cho học sinh. Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Khoa cho biết các em học sinh của trường TH Trịnh Tường chủ yếu là người dân tộc thiểu số và việc cắt tóc cho các em cũng bắt đầu từ những ngày đầu thành lập bán trú cho học sinh. 

“Các em học sinh vùng cao khi mới đến trường thường thích để kiểu tóc tự nhiên như khi còn ở trên bản. Ví dụ như: Người Hà Nhì thường để tóc chỏm, người Mông để tóc dài và không muốn thay đổi nó. Để có thể cắt tóc gọn gàng cho các em mình phải thuyết phục nhiều lắm” – Thầy Khoa cho biết.

Cũng từ việc cắt tóc cho học sinh, thầy giáo cũng đã có không ít lần lâm vào cảnh “dở khóc dở cười” khi bị bố mẹ xuống bắt đền.

“Cách đây khoảng 4 năm, lúc đó có em học sinh người Dao, mái tóc của em ấy khá lởm chởm nên mình đã cắt cho em kiểu tóc 3 phân. Kiểu đầu này khá ngắn nên sau khi em ấy nhà, bố mẹ xuống nhà trường bắt đền.

Lần khác, do mình bận, một cô giáo dạy bộ môn tiếng Anh trong trường biết cắt tóc nên cắt thay cho em học sinh người Dao khác. Tập tục của người Dao để tóc dài nhưng cô cắt tóc ngắn, nên chiều học sinh cắt tóc xong, sáng hôm sau bố mẹ kéo nhau xuống trường bắt đền cô giáo.

Họ nói rằng cô giáo cắt tóc đó rồi bán tóc đó lấy tiền nộp học, cô giáo giải thích thế nào cũng không được và khóc chạy vào phòng mình trình bày. Sau đó, mình mời cả bố mẹ các em lên để giải thích cho bố mẹ hiểu, đến lượt họ khóc” – Thầy Khoa nhớ lại.

Việc cắt tóc cho học sinh không chỉ giúp cho học sinh trở nên gọn gàng hơn, khỏe khoắn hơn mà với thầy đây còn là những giây phút trò chuyện, lắng nghe những tâm tư, hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình của các học sinh.

“Trong lúc cắt tóc hay chơi đùa với các em cũng là lúc mình hỏi chuyện về gia đình, học tập để mình hiểu hơn về hoàn cảnh của mỗi học sinh. Việc nói chuyện sẽ tạo nên cảm giác gần gũi, thân thiện hơn với các em. Cảm giác được quan tâm, chia sẻ những lúc đi học xa nhà sẽ giúp học sinh mạnh dạn hơn trong cuộc sống” – Thầy Khoa cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem