Tủ quần áo từ thiện của thầy giáo vùng cao Điện Biên

Bích Hội Thứ ba, ngày 20/11/2018 06:34 AM (GMT+7)
Nhâp dịp 20/11, giữa muôn vàn lời chúc dành cho các thầy cô vì sự cống hiến lớn lao cho sự nghiệp trồng người, chúng tôi được nghe câu chuyện và những lời chia sẻ cảm động về một người thầy không chỉ vượt khó gieo chữ ở vùng cao mà còn là người khởi xướng nhiều chương trình thiện nguyện dành cho bà con vùng khó khăn.
Bình luận 0

Đã 2 năm nay, tủ quần áo từ thiện ở thị trấn Tuần Giáo (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) đã trở thành “người bạn thân thiết” với nhiều bà con có hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Những bộ quần áo lành lặn, phẳng phiu đã phần nào giúp họ bớt nỗi lo về “cái mặc” hàng ngày. 

Không chỉ được biết đến là một thầy giáo dạy giỏi, tính tình thân thiện, cởi mở, thầy Nguyễn Mạnh Tuân (giáo viên Trường THPT Tuần Giáo, Điện Biên) còn được nhiều người yêu mến bởi các hoạt động thiện nguyện tốt đẹp mà người thầy giáo trẻ này dành cho bà con nơi đây.

Dáng người cao dong dỏng, nụ cười tươi rạng rỡ, thầy Tuân khiến chúng tôi (PV) có cảm giác như thân quen từ lâu. Khi được hỏi về câu chuyện tình nguyện của mình, thầy Tuân chia sẻ: “Nơi đây còn nghèo lắm. Bà con ăn còn chưa đủ no, nói gì đến chuyện mặc đẹp. Học sinh của tôi chủ yếu là người dân tộc Thái, Mông ở tận bản xa, được đi học cũng là niềm hạnh phúc rồi.”

Chứng kiến cuộc sống vất vả của bà con nơi đây, thầy Tuân không khỏi xót xa. Những đôi chân trần đi trên nền đất lạnh, những tấm áo rách, sờn vai mà nhiều học sinh vẫn phải mặc mỗi ngày luôn hiện trong đầu anh, khiến anh trăn trở cần phải làm gì đấy cho bà con bớt khổ phần nào.

img

Tủ quần áo từ thiện mà thầy Tuân (người ngoài cùng bên phải) cùng một số cá nhân khác tâm huyết xây dựng.

Và rồi anh nghĩ đến việc xây dựng một tủ quần áo từ thiện, phát miễn phí cho bà con. Nghĩ là làm, anh tận dụng các mối quan hệ của mình và kêu gọi mọi người ủng hộ, góp sức cùng.

“Biết được việc làm của tôi, nhiều người đều tán thành, người thì góp tiền, người thì gửi quần áo. Họ cũng động viên tôi rất nhiều và tôi luôn trân trọng điều đó", thầy Tuân chia sẻ tâm sự thêm.

Anh bỏ tiền thuê thợ làm một cái tủ bằng sắt cao và rộng được lắp ổ khóa chắc chắn, không quên dán số điện thoại của mình lên trên để bà con tiện liên lạc. Tủ quần áo cũng được anh chọn chỗ đặt ở vị trí trung tâm của thị trấn, nơi có nhiều người qua lại.

Rồi những bộ quần áo phẳng phiu, lành lặn được treo gọn gàng, những đôi dày, dép được sắp đặt ngăn nắp trong tủ trở thành tâm điểm chú ý của bà con nơi đây. Họ tập trung đến và chọn những bộ quần áo phù hợp với mình. 

img

Bà con và nhiều em nhỏ rất vui khi nhận được những bộ quần áo sạch đẹp, lành lặn.

Nói về khó khăn khi thực hiện hoạt động này, thầy giáo Tuân cười và bảo rằng: "Khi đã xác định làm từ thiện thì mình không ngại khó, ngại khổ. Nhiều người miền xuôi thường gửi quần áo bằng xe khách lên để ủng hộ bà con và tôi cũng không ngại thức dậy lúc nửa đêm để đón hàng và vận chuyển về nhà". 

img

Thầy Tuân còn là người tổ chức và kết nối nhiều chương trình từ thiện cho các em nhỏ ở những điểm trường xa xôi khó khăn.

“Làm từ thiện chính là trao niềm vui, hạnh phúc và khi đó tình yêu thương được chia sẻ. Khi cuộc sống quanh mình tươi đẹp thì bản thân mình cũng sẽ hạnh phúc hơn.”, thầy Tuân phấn khởi chia sẻ. 

Chia sẻ với PV Dân Việt, thầy Hoàng Xuân Bình - Hiệu trường trường THPT Tuần Giáo cho biết: " Nhà trường hoàn toàn ủng hộ và đánh giá cao các hoạt động từ thiện của thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuân. Trường cũng khuyến khích các giáo viên khác có những hoạt động tốt đẹp, chia sẻ tình yêu thương đến cộng đồng."

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem