Chuyện tình vợ đại gia và chồng nghèo gây sốt dân mạng

Như Nguyệt (theo Nigerian) Thứ bảy, ngày 19/12/2015 14:06 PM (GMT+7)
Tình yêu của họ vượt qua khoảng cách về không gian, thời gian và cả địa vị xã hội.
Bình luận 0

Câu chuyện tình cách đây 40 năm về một người đàn ông nghèo rơi vào tình yêu với một cô gái giàu có cách xa nghìn dặm đã chạm vào trái tim của hàng triệu người trên thế giới và đang trở thành một hiện tượng trên Facebook trong mấy tuần gần đây.

img

img

Cặp đôi lúc trẻ và hiện tại

Đây là câu chuyện của Tiến sĩ Pradyumna Kumar Mahanandia ở Ấn Độ và Charlotte Von Schedvin, người Thụy Điển. Năm 1971, Pradyumna thuộc tầng lớp bần cùng ở Ấn Độ nhờ tài năng của mình đã được vào học ở College of Art (Học viện nghệ thuật) ở New Delhi và nhanh chóng nơi ông trở nên phổ biến đối với những bức chân dung của mình. Bốn năm sau, vào năm 1975, Charlotte Von Sledvin, một cô gái thuộc dòng dõi quý tộc ở Thụy Điển, khi đó 19 tuổi, đang là du học sinh ở London, nghe nói về tài vẽ tranh của Pradyumna đã đi đến Ấn Độ để có một bức chân dung sơn mài cho mình.

Sau hai tuần ngồi làm mẫu vẽ cho Pradyumna, hai người đã yêu nhau say đắm và kết hôn ngay sau đó. Tuy nhiên, Charlotte đã phải trở về Thụy Điển còn Pradyumna muốn hoàn thành việc học của mình. Vì vậy, họ đã phải tách ra. Hai người duy trì tình yêu của mình bằng những lá thư xuyên biên giới. Biết chồng là một chàng họa sỹ nghèo, Charlotte từng nhiều lần muốn gửi vé máy bay cho Pradyumna để ông bay sang Thụy Điển, hai vợ chồng được bên nhau trong những kỳ nghỉ nhưng Pradyumna đã từ chối.

Quyết tâm theo đuổi tình yêu theo cách của mình, ba năm sau, Pradyumna bán tất cả tài sản, mua một chiếc xe đạp cũ, và thực hiện một cuộc hành trình bằng xe đạp qua 8 quốc gia trong gần năm tháng để đến Thụy Điển đoàn tụ với vợ. Ông đạp xe qua Afghanistan, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Nam Tư, Đức, Áo, Đan Mạch, sống sót trong nhiều ngày không có thức ăn, thường xuyên phải dừng lại để sửa xe trên đường đi.

img

Cùng các con

Cuối cùng, ông cũng  đến được Gothenburg, Thụy Điển, nơi Charlotte đang ngày ngày chờ đợi ông. Từ đó, họ gắn bó với nhau không rời. Cuộc sống vợ chồng của hai người vẫn hạnh phúc suốt 40 năm, hai người đã có 2 người con. Bây giờ, Tiến sĩ PK Mahanandia là một nghệ sĩ nổi tiếng ở Thụy Điển và làm việc như một Đại sứ văn hóa của Ấn Độ cho Thụy Điển. Các ngôi làng từng xa lánh ông, coi rẻ ông như giai cấp tiện dân, bây giờ lại chào đón rầm rộ mỗi khi ông đến thăm.

img

Pradyumna bán tất cả tài sản, mua một chiếc xe đạp cũ, và thực hiện một cuộc hành trình bằng xe đạp qua 8 quốc gia trong gần năm tháng để đến Thụy Điển đoàn tụ với vợ

Sanjay Leela Bhansali, một nhà làm phim Bollywood rất ấn tượng với câu chuyện tình yêu của cặp đôi Charlotte, Pradyumna và muốn tái hiện thành một bộ phim. Câu chuyện của hai người được Satyanarayan chia sẻ trên Facebook và đã nhận được hơn 100.000 lượt chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem