Clip: Người phụ nữ rơi xuống vực ở Yên Tử ăn rau rừng, bới rác tìm nước và thức ăn để sống sót

Võ Hồng Nhân Thứ ba, ngày 03/05/2022 20:59 PM (GMT+7)
Tối 3/5, phóng viên Dân Việt đã gặp được bà Nguyễn Thị Bích Liên (sinh năm 1963, Mỹ Đình, TP Hà Nội) - người phụ nữ rơi xuống vực ở Yên Tử (Quảng Ninh).
Bình luận 0

Người phụ nữ rơi xuống vực ở Yên Tử kể lại hành trình ăn rau rừng, bới rác tìm nước và thức ăn để sống sót. Clip: Hồng Nhân.

Bà Nguyễn Thị Bích Liên (sinh năm 1963, Mỹ Đình, Từ Liêm, TP Hà Nội) người phụ nữ bị rơi xuống vực ở Yên Tử (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) từ ngày 27/4 và được tìm thấy vào sáng nay (3/5). 

Trong 7 ngày ăn rau, củ rừng và uống nước suối, người phụ nữ này đã may mắn sống sót.

Theo đó, tối 3/5, đại diện Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử đã hỗ trợ đưa bà Liên về với gia đình tại Mỹ Đình, Hà Nội. PV Dân Việt đã tìm gặp và có cuộc trao đổi với bà Liên.

Trước đó, ngày 27/4, bà Liên đi lễ Phật tại chùa Đồng Yên Tử. Khi đi xuống một đoạn thì bất ngờ thấy hơi mệt nên đã ngồi nghỉ gần lan can chùa Đồng. 

Lúc đứng dậy để tiếp tục xuống núi, bà Liên thấy choáng, sảy chân rơi xuống vực sâu khoảng 30m. Khu vực bà ngã xuống có nhiều cây xanh nên bà không bị chấn thương nặng.

Người phụ nữ rơi xuống vực tại Yên Tử.jpeg

Các cán bộ ban Quản lý di tích và rừng Quốc gia Yên Tử cứu hộ bà L. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Uông Bí

Sau khi rơi xuống vực, bà Liên bị ngất. Khi tỉnh dậy, bà tiếp tục kêu cứu nhưng do vực sâu, gió to và mưa nên không ai nghe thấy.

Đến 9h15 ngày 3/5, sau 7 ngày cầm cự với túi bánh gạo, lá cây dương xỉ cùng chai nước mang theo, bà Liên tiếp tục kêu cứu và may mắn được nhân viên của Ban Quản lý Yên Tử phát hiện, tổ chức tìm kiếm và cứu hộ thành công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem