Chồng người phụ nữ rơi xuống vực Yên Tử sốt sắng tìm kiếm vợ khắp nơi, "đầu như muốn nổ tung"

Võ Hồng Nhân Thứ ba, ngày 03/05/2022 22:27 PM (GMT+7)
Nhiều người đặt câu hỏi lý do gia đình người phụ nữ rơi xuống vực Yên Tử 7 ngày không đăng tin tìm kiếm? Nhưng trên thực tế, ông Hoàng Phúc Khánh (65 tuổi, chồng bà Nguyễn Thị Bích Liên) cùng gia đình đã sốt sắng tìm kiếm, thậm chí báo cơ quan công an sau khi không liên lạc được với vợ.
Bình luận 0

Người phụ nữ bị rơi xuống vực tại Yên Tử kể về hành trình sinh tồn trong 7 ngày. Clip: Hồng NHân

Tối 3/5, PV Dân Việt đã gặp bà Nguyễn Thị Bích Liên - người phụ nữ rơi xuống vực Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh) cùng chồng bà là ông Hoàng Phúc Khánh. Bà Liên kể về hành trình sinh tồn suốt 7 ngày qua, còn ông Khánh đã nói về quãng thời gian cả gia đình sốt sắng, lo lắng tìm kiếm vợ. 

Trước đó, bà Nguyễn Thị Bích Liên (sinh năm 1963, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) đi chùa ở Yên Tử (Quảng Ninh) không may bị ngã và rơi xuống vực tại khu vực chùa Đồng, từ ngày 27/4. Đến ngày 3/5, bà được cứu.

Trước đó, tối cùng ngày, đại diện Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử đã hỗ trợ đưa bà Liên về với gia đình tại Mỹ Đình, Hà Nội.

Phóng viên Dân Việt là người đầu tiên phỏng vấn ông Hoàng Phúc Khánh (65 tuổi, Mỹ Đình, TP Hà Nội) - chồng của bà Liên về thông tin trong những ngày bà mất tích.

Chồng người phụ nữ rơi xuống vực Yên Tử kể về 7 ngày  sốt sắng tìm kiếm khắp nơi - Ảnh 1.

Ông Hoàng Phúc Khánh (65 tuổi, Mỹ Đình, TP Hà Nội) - chồng của người phụ nữ rơi xuống vực ở Yên Tử (Quảng Ninh).

Theo ông Khánh, sau một ngày không thấy bà Liên ở nhà, gia đình đã gọi điện khắp nơi và trình báo cơ quan công an.

"Tối 27/4 khi không thấy vợ về nhà, tôi cứ nghĩ bà ấy sang nhà ngoại nên không gọi. Sáng hôm sau tôi gọi cho em vợ thì hay tin bà ấy không có ở đó. Dự cảm có chuyện không lành tôi lập tức làm đơn trình báo lên cơ quan công an.

Gia đình cũng phân tích nhiều giả thuyết về việc vợ tôi mất tích. Mọi người cứ hỏi ở nhà có cãi vã hay gì không? Dạo này có xích mích hay vay nợ? Có người còn nói gở bảo hay bà tự tử, trốn nợ,...", ông Khánh kể về quãng thời gian lo lắng khi vợ mất tích. 

Nhiều ngày sau đó gia đình ông Khánh mất ăn mất ngủ đợi tin bà Liên.

"Tôi có gọi vào số điện thoại liên tục không được. Sau đó gia đình nhờ cơ quan chức năng tìm kiếm khắp nơi, đặc biệt ở các tỉnh như Sơn La, Lào Cai...

Vợ tôi chưa bao giờ đi lâu như thế cả, các con ở nước ngoài thì khóc lên khóc xuống gọi về, đầu tôi như muốn nổ tung", ông Khánh kể.

Ông Khánh bảo, nhiều ngày tìm kiếm, gia đình như tuyệt vọng.

"Cả tuần trời trông đợi tin tức từ vợ mà không có, sáng nay, thấy số lạ gọi, tôi giật mình. Bên số còn hỏi ông Phúc chồng bà Liên phải không?

Giây phút đó tôi ngỡ có chuyện chẳng lành. Nhưng may thay họ bảo vừa tìm được nhà tôi ở dưới vực, sức khỏe tinh thần ổn định nên mới gọi được cho tôi", ông Khánh bộc bạch.

Gia đình ông Khánh bà Liên bày tỏ niềm vui mừng, cũng như lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ.

Trước đó, sáng 3/5, Ban Quản lý di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử cho biết, các cán bộ Ban Quản lý Yên Tử, nhà chùa cùng Công ty Tùng Lâm vừa phối hợp tìm kiếm và cứu được người phụ nữ bị rơi xuống vực từ 7 ngày trước.

Cụ thể, khoảng 9h15 ngày 3/5, khi nghe tiếng kêu cứu của người phụ nữ gần khu vực chùa Đồng, Yên Tử, các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm và cứu người phụ nữ tên Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1963, Mỹ Đình, TP Hà Nội).

Khi được lực lượng cứu hộ đưa lên khỏi vực sâu và xuống núi an toàn, bà Liên đã tỉnh táo hơn và cung cấp thông tin để Ban quản lý Yên Tử liên lạc với gia đình. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem