Clip: Lời kể người sống sót trong vụ lở núi ở Nha Trang

Mai Khuê-Nam Cường-Công Tâm Thứ ba, ngày 20/12/2016 12:17 PM (GMT+7)
Một người dân sống cạnh núi, cách hiện trường vụ sạt lở không xa cho biết, cách đây 2 ngày, ban đêm đã nghe tiếng núi chuyển động. Bên ngoài núi vẫn nguyên xi. Anh có khuyên mọi người tạm lánh. Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn không nghe và tiếp tục bám trụ lại, đến khoảng 1h30 rạng sáng nay thì có đá lở, va vào nhau nghe ầm ầm...
Bình luận 0

Lời kể nhân chứng vụ lở núi.

Như Dân Việt đã thông tin, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, Tp Nha Trang vào khoảng 3h sáng nay, vùi lấp nhiều nhà dân dưới chân núi. Theo thông tin ban đầu, có 2 bà cháu bị đất đá vùi lấp đã tử vong, 2 người đang mắc kẹt dưới đống đổ nát...

img

img

Kể với PV Dân Việt, anh Trần Đình Duy, một người dân sống cạnh núi, cách hiện trường vụ sạt lở không xa cho biết, cách đây 2 ngày, ban đêm đã nghe tiếng núi chuyển động. “Nguyên cả ngày hôm qua, cứ chốc chốc chúng tôi lại nghe tiếng ầm một phát, lúc thì 1 phút, lúc thì 5 phút. Bên ngoài núi vẫn nguyên xi. Chúng tôi phán đoán có thể sắp có núi lở. Tôi bảo mấy người sang nhà tôi mà ở” – anh Duy nhớ lại.

Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn không nghe anh Duy và tiếp tục bám trụ lại, đến khoảng 1h30 rạng sáng nay, có đá lở, va vào nhau nghe tiếng ầm. Thế là núi lở ầm ầm sợ quá. 

“Lúc đó tôi hoảng hồn, gọi điện mọi người thức dậy chạy trốn. 10 phút sau thì có tiếng nổ lớn, đá rơi liên tục. Một loạt nhà đổ. Tiếng người la hét tán loạn. 5 anh em chúng tôi là những hàng xóm đến đào bới, tự cứu được 5 bố con nhà ông Sinh, 60 tuổi. Con trai ông Sinh tên là Tú tự chạy được ra ngoài do bức tường vỡ. Ông Sinh bị thương.

“Lúc này tình hình rất hoảng loạn, căng thẳng, chúng tôi bê đá, cứu 2 đứa con của Tú (con ông sinh). Rất may 2 cháu bé không sao. Lúc đầu chúng tôi cứu nhà ông Quang trước, nghe tiếng la hét mới chạy qua nhà ông Sinh. Cứu xong, khoảng 3h lực lượng cứu hộ vào ứng cứu.

img

Anh Đệ (áo vàng kể lại vụ việc)

img

Anh Nguyễn Văn Đệ (42 tuổi, thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng) cũng bàng hoàng kể: “Lúc đó 2 vợ chồng và 2 người con đang chìm trong giấc ngủ thì bắt đầu nghe tiếng kêu từ trong núi vang ra”. Ngay sau đó, một tiếng ầm nổ tung ra  tôi cùng vợ con nhanh chân thoát chạy ra ngoài. Theo ông Đệ, mấy ngày nay thời tiết tại đây có mưa lớn kéo dài, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy sạt lở và tiếng kêu lớn như vậy, vụ sạt lở ập  xuống quá nhanh. Vụ sạt lở núi đã làm căn nhà rộng 6m, dài 25m bị sập hoàn toàn.

Một gia đình 6 người thoát nạn trong vụ sập nhà do sạt lở ở TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cũng cho biết họ bị chôn vùi dưới đống đất đá 1-2 giờ mới được đưa ra ngoài.

Nhân chứng Nguyễn Văn Thắm cũng kể, lúc xảy ra sự việc ông đứng cách khu vực bị vùi lấp khoảng 50 mét. Chỉ trong 5 -10 giây, cả khu dân cư bị vùi lấp, người dân không kịp trở tay.

Theo những người dân sinh sống ở đây, sau khi đất đá lở xuống là một cảnh tượng hỗn loạn, mọi người la hét kêu cứu. Một số người đã quay vào tìm kiếm và phát hiện 2 bà cháu bị thương rất nặng... Có 5 người bị vùi lấp nửa người được những người hàng xóm tìm cách đưa lên khỏi đống đổ nát.

Theo anh Trần Xuân Duy, khu vực này đa phần khai thác đá lậu, người dân đã nhiều lần kiến nghị chính quyền nhưng chưa được giải quyết. Cách đây vài ngày, chính quyền xã đã đến khu vực này kiểm tra và cho biết sẽ có phương án giải quyết. Tuy nhiên, khi chính quyền chưa kip có phương án gì thì vụ lở núi kinh hoàng đã xảy ra.

Đại tá Nguyễn Đức Quỳnh, Giám đốc sở Phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa cho biết, có 7 người bị thương trong sự việc, trong đó có một người bị thương nặng. Đại tá Quỳnh xác nhận thông tin 2 bà cháu tử vong và cho biết thêm, lực lượng chức năng nghe thấy tiếng kêu khóc dưới đống đổ nát.

imgTrước đó, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND Tp Nha Trang cho biết, vụ lở núi đã làm ít nhất 2 bà cháu thiệt mạng cho đến thời điểm này, nhiều người bị thương.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã điều động lực lượng phòng chóng cháy chữa cháy, công an khu vực… cùng người dân đào bới tìm kiếm người bị vùi lấp.

Theo quan sát, đất đá trút xuống chân núi gồm hàng ngàn khối, cao từ 10 - 15m. Theo người dân, thời điểm xảy ra sự việc họ nghe thấy đất đá trút xuống với một tiếng nổ rất lớn làm náo loạn cả khu dân cư.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem