Lở núi chết người ở Nha Trang: Cứu hộ dầm mưa đào bới, dân cảm động

Mai Khuê - Công Tâm Thứ ba, ngày 20/12/2016 13:27 PM (GMT+7)
Trời mưa khiến công tác cứu hộ nạn nhân vụ lở núi kinh hoàng ở Nha Trang gặp nhiều khó khăn. Hình ảnh các chiến sĩ công an, bộ đội dầm mình dưới cơn mưa tìm kiếm cứu nạn khiến người dân hết sức cảm động.
Bình luận 0

Đến 15h30, lực lượng cứu hộ đào bới vào tận khu giường ngủ của gia đình có 2 người bị vùi lấp nhưng vẫn chưa thấy nạn nhân.

img

Chiếc xe máy bị vùi lấp-  tài sản của người dân đã được dỡ ra

img

Theo ông Nguyễn văn Hưởng – Chủ tịch UBND xã Phước Đồng, nguyên nhân vụ lở núi ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài làm sạt lở đất. Hiện chính quyền địa phương đã thông báo đến người dân có nguy cơ sạt lở di dời đến nơi an toàn.

img

img

img

Lực lượng cứu hộ, công an dầm mưa làm nhiệm vụ khiến dân cảm động. Ảnh: Công Tâm

Ông Nguyễn Văn Xáng – Giám đốc Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa cho biết, vào lúc 2 giờ 50 phút  bệnh viện đã tiếp cận hiện trường và đưa về 3 nạn nhân gồm: Trần Thị Thu Sương (30 tuổi) chẩn đoán chấn thương ở chân phải mổ cấp cứu; bệnh nhân Nguyễn Kim Sinh (61 tuổi) bị thương ở đầu và Lê Anh Vang (45 tuổi) chẩn đoán bị chấn thương lồng ngực. Hiện xe cấp cứu và nhân viên bệnh viện đang có mặt tại hiện trường để sẵn sàng cấp cứu nạn nhân.

img

Theo thông tin từ hiện trường, lúc đầu, lực lượng cứu hộ bới đến tận giường ngủ của căn phòng nằm ở bên phải phía sau ngôi nhà. Nhưng kết quả tìm kiếm đã không thấy nạn nhân nào.

"Khi người nhà gọi vào điện thoại của nạn nhân, đã nghe tiếng chuông reo nhưng khi tiếp cận đến phòng ngủ, chỉ thấy chiếc điện thoại, không thấy người"- một cán bộ cứu nạn cho biết.

Lực lượng cứu hộ đã buộc phải quay sang tìm kiếm phía sau bên trái ngôi nhà. Xe ủi cũng đã được điều động đến để dọn đống đổ nát ở vị trí là sân ngôi nhà. Hy vọng có thể tìm thấy nạn nhân ở đây vì nhận định có thể nạn nhân tung cửa xông ra sân sau khi thấy núi lở.

img

Một số mảng bê tông trong ngôi nhà nạn nhân đã được phá dỡ, tạo các khe trống thông thoáng khí. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực để vừa phá được tảng bê tông, vừa giữ được an toàn cho nạn nhân đang mắc kẹt bên dưới.

Phá bê tông nhưng phải giữ được an toàn cho 2 nạn nhân đang mắc kẹt. Mảng bê tông đã được xới lên một phần và lực lượng chức năng đang thăm dò bằng âm thanh với 2 mẹ con nạn nhân.

img

img

Kể từ khi vụ sạt lở xảy ra hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã nỗ lực đẩy mạnh công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn nhưng gặp rất nhiều khó khăn, bởi hàng ngàn khối đá và đất  đổ xuống vùi lấp căn nhà.

Hàng trăm các chiến sĩ  công an, bộ đội của tỉnh Khánh Hòa vẫn đang dầm mình dưới cơn mưa để làm nhiệm vụ thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, phân công các luồng giao thông. Những hình ảnh này đang khiến người dân hết sức cảm động.

Sau hơn 10 giờ tìm kiếm nhưng đến thời điểm này vẫn chưa tìm được chị  Phạm Thị Hoa (SN 1973, vợ ông Dũng) và Phạm Cao Sang ( SN 1998, con ông Dũng).

Trước những khó khăn trên, ông Đào Công Thiên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan huy động thêm 4 xe đào để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Tại hiện trường, lãnh đạo tỉnh và cơ quan chức năng  cũng yêu cầu ông  Phạm Công Dũng vẽ lại sơ đồ để thuận tiện cho công tác cứu hộ.

img

 Một xe máy bị vùi lấp vừa được bới lên

img

Ông Dũng vẽ lại sơ đồ căn nhà.

Đại tá Nguyễn Đức Quỳnh, Giám đốc sở Phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng cứu hộ đang quyết tâm tìm bằng được các nạn nhân trong chiều nay.

Như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 20.12, tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng (Nha Trang) đã xảy ra một vụ sạt lở núi nghiêm trọng. Hiện có ít nhất 2 người chết và 3 người mất tích và 10 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở, trong đó có 4 căn nhà bị vùi lấp hoàn toàn. Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành cứu hộ những người bị mất tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem