Clip: Nghi phạm nhiễm HIV mang lựu đạn cố thủ trong ôtô đầu hàng ra sao?

Chủ nhật, ngày 17/02/2019 15:30 PM (GMT+7)
Sau nhiều giờ "thi gan" với hàng trăm cảnh sát, hai nghi phạm trong đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia lần lượt nộp mình.
Bình luận 0

Theo tài liệu điều tra, khoảng 15h ngày 15.2, Cục Cảnh sát ma túy (Bộ Công an) cùng Công an Hà Tĩnh phát hiện ôtô bán tải không biển số và ôtô Fortuner biển Gia Lai chạy trên quốc lộ 8C đoạn qua huyện Hương Sơn có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra.

Tài xế trên hai ôtô không chấp hành hiệu lệnh, lao xe vào tổ công tác rồi bỏ chạy. Nhóm cảnh sát phải nhảy sang hai bên đường để tránh, dùng xe chuyên dụng truy đuổi.

Sau vài phút, trinh sát chặn được ôtô Fortuner, khống chế một người đàn ông, kẻ còn lại tẩu thoát. Chiếc bán tải tiếp tục chạy khoảng 5 km, đến đường liên xã Sơn Lâm và Sơn Giang (huyện Hương Sơn) thì lao xuống ruộng. Hai người đàn ông ngồi trong xe chốt cửa, cầm súng cố thủ.

Hàng trăm công an cùng bộ đội biên phòng vây ráp, thuyết phục hai người này buông súng. Người dân quanh khu vực được lệnh di dời. Đến 17h, nghi phạm Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi) bước ra xin đầu hàng. Riêng Nguyễn Thanh Trung (34 tuổi, trú huyện Hương Sơn) vẫn cầm súng và lựu đạn đã mở chốt, cố thủ trong xe.

Đại tá Lê Văn Sao (Giám đốc Công an Hà Tĩnh) đã xin ý kiến của lãnh đạo Bộ Công an để huy động hàng trăm công an, cảnh sát cơ động, bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, cảnh sát cơ động Nghệ An, công an huyện Hương Sơn tới bao vây khu vực cánh đồng ở hai xã Sơn Lâm và Sơn Giang. Đoạn đường liên xã được phong tỏa, đội cảnh khuyển được cử đến.

Thấy Trung ngoan cố, nhà chức trách đưa mẹ và dì ruột của hắn tới gọi điện thoại, thuyết phục qua loa phóng thanh, khuyên hạ vũ khí. Qua nhiều cuộc đối đáp, Trung xin lỗi người thân, muốn tìm đến cái chết.

Trong chiều 15.2, Trung viết trên Facebook cá nhân với nội dung: "Vĩnh biệt cuộc đời này, ân tình xin cho Trung trả lại kiếp sau".

Đại tá Lê Văn Sao và Phó giám đốc Công an Hà Tĩnh đại tá Đặng Hoài Sơn trực tiếp nối máy, nói chuyện thuyết phục Trung "buông vũ khí trước khi mọi việc quá muộn". Sau các cuộc nói chuyện, Trung xin suy nghĩ vài phút.

Trong lúc Trung đang kéo dài thời gian, ban chuyên án phát lệnh bao vây. Xe thiết giáp, cảnh khuyển, tốp lính bắn tỉa vào vị trí ở cách đó vài trăm mét. Hệ thống máy phát điện, đèn pha chiếu sáng được bố trí để phục vụ việc tiếp cận nghi phạm khi có lệnh.

Khi thời gian suy nghĩ chỉ còn 5 phút, Trung xin được nối điện thoại gặp lại mẹ cùng người thân. Kẻ buôn ma túy sau đó bước lên trên đường, miệng hút thuốc, tay phải cầm lựu đạn, tay trái cầm súng, đầu chếch về bên trái. 19h15, Trung tự nguyện tước vũ khí gồm súng, lựu đạn, dao găm, giơ hai tay đầu hàng, đi về phía có ánh sáng nơi hàng trăm cảnh sát đang bao vây.

Nhà chức trách cho hay, Trung có tiền án về ma túy, nhiễm HIV giai đoạn cuối, thường mang theo súng, lựu đạn bên người để phòng thân.

Đức Hùng - Thế Tuấn (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem