Clip NÓNG 24h: Nam công nhân ở Bình Phước tử vong sau khi bị cuốn vào máy trộn keo

PV Chủ nhật, ngày 26/05/2024 14:27 PM (GMT+7)
Sau hơn 2 ngày điều trị tại bệnh viện, nạn nhân trong vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra tại một công ty sản xuất ván ép ở thị xã Chơn Thành, Bình Phước đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.
Bình luận 0

Nam công nhân ở Bình Phước tử vong sau khi bị cuốn vào máy trộn keo

Nam công nhân ở Bình Phước tử vong sau khi bị cuốn vào máy trộn keo. Nguồn: Người Đưa Tin

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nam công nhân bị cuốn vào máy trộn trong lúc làm việc, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Cụ thể, khi đang đổ bao bột mì vào thùng trộn keo đang hoạt động, nam công nhân bất ngờ bị cần quay của máy trộn kéo vào trong thùng. Chứng kiến sự việc, một số công nhân đang làm việc bên cạnh nhanh chóng chạy lại ngắt điện và đưa nạn nhân ra ngoài.

Được biết, sự việc xảy ra vào chiều ngày 23/5, tại một công ty chuyên sản xuất ván ép ở phương Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tình Bình Phước.

Thông tin thêm trên báo Bình Phước, nạn nhân là anh Nguyễn Văn L. (38 tuổi), quê ở tỉnh Hà Tĩnh. Anh L. sau đó đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị đứt lìa cánh tay trái, hai ống chân cùng nhiều chấn thương khác. Đến khoảng 1 giờ sáng 26/5, nạn nhân đã không qua khỏi do các thương tích quá nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn lao động đang được Công an thị xã Chơn Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nghi phạm cầm vật giống súng cướp cửa hàng điện thoại đã sa lưới

Nghi phạm cầm vật giống súng cướp cửa hàng điện thoại đã sa lưới. Nguồn: Tiền Phong

Ngày 25/5, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang làm thủ tục di lý nghi phạm thực hiện vụ cướp điện thoại táo tợn xảy ra trên địa bàn huyện.

Bước đầu nghi phạm khai nhận là Vũ Văn Đức (18 tuổi), trú xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Đức bị bắt lúc hơn 13h cùng ngày tại Hà Nội, cách địa điểm xảy ra vụ cướp hơn 250 km.

Trước đó, khoảng 12h trưa 23/5, Đức mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đi vào cửa hàng bán điện thoại ở xóm 8, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu.

Sau vài phút, Đức rút một vật màu đen giống súng và dao đe dọa nữ nhân viên, yêu cầu đưa hộp điện thoại đang cầm trên tay.

Khi nữ nhân viên chống cự, Đức rút ra con dao nhọn, liên tục nói "đưa đây không tao đâm chết". Thời điểm xảy ra sự việc, tại cửa hàng điện thoại còn có một nữ khách hàng.

Video tên cướp dùng dao và một vật nghi súng dọa nhân viên bán hàng điện thoại

Lấy được hai điện thoại Iphone 14 Pro Max cùng tiền, Đức ép hai phụ nữ đi vào trong phòng và khóa cửa, sau đó chạy ra sân lái xe máy tẩu thoát, trốn ra Hà Nội. Tài sản bị cướp ước tính trị giá hàng chục triệu đồng.

Hiện, nguyên nhân gây án đang được làm rõ.

Bình Thuận: Qua đường như chốn không người, hai xe máy lao bổ vào nhau

Qua đường như chốn không người, hai xe máy lao bổ vào nhau. Nguồn: Dân Trí

Vào ngày 21/5, tại ngã tư giao giữa đường Lê Duẩn và đường Nguyễn Hội, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đã xảy ra vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa hai xe máy do cả hai người điều khiển đều không nhường đường và thiếu quan sát khi qua ngã tư.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, một nữ sinh điều khiển xe máy khi qua ngã tư đã phán đoán sai tình huống, đi nhanh và thiếu quan sát, nên đã va chạm trực diện với một người phụ nữ khác cũng đang qua đường và không chú ý quan sát hai bên.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai người phụ nữ ngã ra đường và bị thương nặng. Nữ sinh được xác định là học sinh lớp 12, đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Người phụ nữ còn lại cũng bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Cháy dữ dội tại bệnh viện nhi, khu giải trí ở Ấn Độ

Cháy dữ dội tại bệnh viện nhi, khu giải trí ở Ấn Độ. Nguồn: Người Lao Động

Sở Cứu hỏa TP New Delhi (DFS) - Ấn Độ cho biết họ nhận được cuộc gọi lúc 23 giờ 32 phút tối 25/5 (giờ địa phương) và 9 xe cứu hỏa đã được điều đến hiện trường.

Theo các quan chức địa phương, 11 trẻ sơ sinh đã được giải cứu khỏi tòa nhà. Giám đốc DFS Atul Garg cho biết hoạt động giải cứu kéo dài đến nửa đêm. Lực lượng cứu hộ thông báo đám cháy đã được dập tắt và những đứa bé được giải cứu đã được chuyển đến bệnh viện gần đó để điều trị.

Nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, theo tờ India Today, người ta nghi ngờ rằng hỏa hoạn bùng phát sau khi một bình oxy phát nổ. 

Trước đó cùng ngày, ít nhất 27 người thiệt mạng tại TP Rajkot của bang Gujarat, khi đám cháy lớn xảy ra tại một khu giải trí. Nhà chức trách cho biết trong số 27 người thiệt mạng có 9 trẻ em. Trợ lý Cảnh sát trưởng Vinayak Patel cho biết: "Các thi thể cháy đen hoàn toàn và rất khó để nhận dạng".

Hỏa hoạn bùng lên vào chiều 25/5 khi hơn 300 người đang ở trong tòa nhà hai tầng tại khu giải trí. Hình ảnh đăng tải trên truyền thông cho thấy ngọn lửa bao trùm khu vực vui chơi giải trí, toàn bộ kết cấu công trình bị thiêu rụi.

Nhà chức trách phỏng đoán nguyên nhân cháy là do chập điện. Thủ hiến bang Gujarat Bhupendra Patel nêu rõ cuộc điều tra đã được chuyển cho Đội điều tra đặc biệt (SIT) và truyền hình đưa tin 2 người bị cảnh sát bắt giữ vì liên quan đến vụ việc.

Trong khi đó, theo đài NDTV và tờ The Guardian, chủ khu giải trí là ông Yuvraj Singh Solanki đã bị cảnh sát bắt giữ. Người này sẽ bị khởi tố về sơ suất.

Cảnh sát Raju Bhargava phát biểu: "Chúng tôi sẽ khởi tố hành vi phạm tội sơ suất và khiến nhiều sinh mạng chết. Cuộc điều tra sâu hơn sẽ diễn ra sau khi cảnh sát hoàn thành chiến dịch giải cứu".

Chính quyền bang Gujarat cũng yêu cầu tất cả khu vui chơi giải trí ở bang này tạm ngừng hoạt động cho đến khi được xác định có an toàn phòng cháy chữa cháy không.

Thủ tướng Narendra Modi chia sẻ trên mạng xã hội X: "Tôi vô cùng đau đớn vì vụ cháy ở Rajkot".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem