Clip: Tâm sự của bé trai bị bố và mẹ kế bạo hành

Thứ hai, ngày 02/04/2018 10:56 AM (GMT+7)
Sau khi bố và mẹ ly dị, cháu H về ở với bố và mẹ kế. Cậu bé cho biết, trong suốt 4 năm qua, không ít lần em đã chịu những trận đòn "thừa sống thiếu chết" từ bố và mẹ kế của mình.
Bình luận 0

Cháu Nguyễn Lê H (14 tuổi, trú tại xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội) đã bị bố và mẹ kế dùng gậy gỗ, cán chổi đánh khiến cho cơ thể tím bầm với lý do "trốn đi đá bóng". Điều đáng nói, đây không phải lần đầu cháu bị bố và mẹ kế đánh như vậy.

Ông Hoàng Hồng - ông ngoại cháu cho biết: "Sau khi bố mẹ cháu ly dị, cháu về ở với bố. Suốt nhiều năm qua, nhiều lần cháu kể bị bố và mẹ kế đánh nhưng tôi không thể làm gì được. Cho đến đêm 27.3, khi anh trai nó sang đón thì bố đẻ bắt viết giấy cam kết là trên người cháu H khi đón về không có bất kỳ thương tích gì. Thế nhưng về nhà, trên người cháu rất nhiều vết bầm tím, thậm chí quầng đỏ quanh mắt, tôi hỏi thì cháu bảo bị bố và mẹ kế dùng gậy gỗ, cán chổi đánh. Sau đó chúng tôi đã đưa cháu lên Công an xã để trình báo”.

"Hiện tôi đã cùng cơ quan công an đưa cháu đi giám định sức khỏe. Đây không phải là việc "thương cho roi cho vọt" nữa, vì nếu thương con yêu con thì đã không bắt nhà tôi phải viết cam kết khi đón cháu về. Nếu thương con thì đã hỏi han xem con bị đau hay không", ông Hồng tâm sự.

Công Luân (Người Đưa Tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem