Clip: Thầy giáo vượt núi vào bản cõng từng học sinh đến trường

Trần Hiền Thứ bảy, ngày 18/11/2017 09:29 AM (GMT+7)
Nhà ở quá xa, đường đi hiểm trở, phụ huynh chưa coi trọng việc học của con nên mỗi khi về nhà là nhiều học sinh không quay lại trường nội trú. Các thầy cô giáo phải băng rừng, vượt suối vào tận bản cõng từng em đến trường.
Bình luận 0

Từ 4h sáng, các thầy cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Krong, huyện Kbang, Gia Lai đã băng rừng, vượt suối vào làng Pngăl.

Công việc của các thầy là gặp gỡ, vận động phụ huynh và học sinh, sau đó cõng các em đến trường. Sở dĩ phải làm việc này là vì nhiều học sinh người dân tộc Ba Na sau khi về thăm nhà thì ở lại luôn, khiến việc học hành bị gián đoạn. Đa số các em đều sống trong rừng sâu, đời sống của gia đình còn khó khăn, khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt hạn chế nên tỷ lệ trẻ không biết chữ ở đây rất cao.

Xuất phát từ mờ sáng, đến gần trưa các thầy mới tiếp cận được ngôi làng. Dân làng Pngăl không ở tập trung mà chia thành nhiều cụm, mỗi cụm lại cách nhau vài giờ đi bộ. Cái rét mùa đông, sương mù dày đặc trên những cung đường ngoằn ngoèo càng khiến hành trình chật vật hơn. Trên tay chân các thầy, những vết xước cũ chưa kịp lành, nay lại ứa máu vì những xây xát mới.

img

Các thầy giáo cõng học sinh vượt những con dốc cao giữa rừng. Ảnh Trần Hiển

img

Những khe suối giữa rừng là nơi thường xảy ra lũ quét bất ngờ. Ảnh Trần Hiển 

img

Gặp những đoạn xuống dốc đứng, trơn trượt, các thầy lại phải cõng học sinh cho an toàn. Ảnh Trần Hiển

img

Dừng lại để hỗ trợ nhau dọc đường. Ảnh Trần Hiển

                      Những cây cổ thụ chắn ngang lối đi của cả thầy và trò

Những bước chân khoan thai, vui sướng khi gặp đoạn đường bằng phẳng hiếm hoi. Ảnh Trần Hiển

Dù đã vận động được các em xuống trường, nhưng các thầy cô vẫn không khỏi lo lắng vì cuộc sống thiếu thốn của các trò.

Học sinh trở về trường an toàn. Ảnh Trần Hiển

Dù đã vận động được các em xuống trường, nhưng các thầy cô vẫn không khỏi lo lắng vì cuộc sống thiếu thốn của các trò.

Bữa ăn tối của học sinh nội trú Trường Krong. Ảnh Trần Hiển

Nhờ sự tâm huyết và nỗ lực của các thầy cô, đến nay tỷ lệ duy trì sỹ số lên lớp ở Trường Krong lên đạt hơn 90%, tất cả học sinh đều biết đọc, biết viết. Đối với ngôi trường nằm giữa rừng già, điều kiện dạy và học thiếu thốn, 100% học sinh là người dân tộc Ba Na đời sống còn nhiều khó khăn thì đây là một kỳ tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem