Clip: Xúc động hình ảnh cha ướt sũng người nhường cho con chiếc áo mưa duy nhất

Hà Linh Thứ hai, ngày 16/07/2018 16:53 PM (GMT+7)
Giữa trận mưa to, gió lớn bất chợt, nhiều người bỗng thấy ấm lòng bởi khoảnh khắc giản dị nhưng chứa đựng nhiều xúc cảm về tình cha con.
Bình luận 0

Tình thương của cha mẹ dành cho con cái không gì có thể đong đếm được. Lúc bé bỏng hay khi đã trưởng thành, được ở bên đấng sinh thành vẫn là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời mỗi người. Vậy nên, ngay khi được đăng tải, clip về sự hy sinh thầm lặng của người cha đã khiến không ít đứa con xa nhà rưng rưng nước mắt.

Được đăng tải trên một fanpage lớn, chỉ sau ít phút clip này đã thu hút hơn 3 nghìn lượt quan tâm, cùng với đó là hàng nghìn bình luận bày tỏ nỗi nhớ gia đình.

img

Cha nhường áo mưa cho con còn bản thân dầm mình giữa mưa lớn. Ảnh cắt từ clip

Theo như clip được thành viên Huỳnh Lý Hùng ghi lại, giữa trời mưa tầm tã nhiều người chạy nhanh tìm một chỗ trú, thì trên con đường vắng vẻ, hai cha con vội vàng dừng lại. Người cha vội vàng mở cốp xe tìm chiếc áo mưa duy nhất, anh con trai đứng bên cạnh lóng ngóng, vụng về. Anh chừng 30 tuổi, nhưng không được bình thường và rất chậm chạp. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, người cha vội vàng khoác áo mưa lên người con, cẩn thận đội lại mũ bảo hiểm, còn bản thân thì dầm mình trong con mưa lớn. “Đúng chỉ có cha, mẹ là thương con vô vờ bến”, đó chính là lời nhắn nhủ được truyền tải đến hàng nghìn bạn trẻ. Ngay lập tức, thông điệp này đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Xúc động trước clip được đăng tải, thành viên Ngọc Long bày tỏ: “Thương chú và anh con trai quá. Ở cái tuổi của chú, đáng ra phải được nghỉ ngơi, nhàn nhã vui tuổi già, vậy mà chú vẫn phải lo cho con của mình”.

Clip gây xúc động mạnh. Nguồn: Huỳnh Lý Hùng

Thành viên có nick Hà Tấm đồng cảm: “Nhiều bạn nói sao hai cha con chú không trú mưa, chắc hẳn họ có việc vội nên mới phải đi về trong cơn mưa to, gió lớn như vậy. Đã làm cha ai chẳng thương con, những đứa con sinh ra bình thường đã thương rồi, còn những đứa không may mang bệnh bố mẹ lại càng thương, càng xót xa gấp trăm lần. Có lẽ vì thế mà chú ấy chăm sóc con mình, lo lắng cho anh con trai từng chút một”.

Khoảnh khắc xúc động này cũng khiến thành viên Ngọc Tài và nhiều người khác nhớ đến kỷ niệm thời thơ ấu: “Nhớ hồi nhỏ ba mẹ chở đi chơi, trời mưa mà không đem theo áo mưa. Ba ngồi trước ướt hết, mẹ ngồi sau cũng ướt nốt chỉ có mình ở giữa khô ráo và yên tâm đến lạ lùng”.

img

Bình luận bày tỏ cảm xúc của cư dân mạng. Ảnh chụp màn hình

Giữa những ngày mưa tầm tã và lạnh lẽo, có lẽ đây chính là clip đủ sức làm sưởi ấm trái tim những đứa con xa quê. Ai cũng cùng chung nỗi niềm rưng rưng khi chỉ muốn được về ngay bên cạnh những người mà họ yêu thương.

img

Cha nhường áo mưa cho con gái, chỉ mong con đừng ốm. Nguồn: Beat

Tạo được sức lan tỏa lớn trên mạng xã hội, nhưng đây không phải là câu chuyện duy nhất lay động lòng người về tình cảm cha con. Trước đó, vào đúng Ngày của Cha (17/6) vừa qua, trên mạng xã hội cũng xuất hiện bức ảnh khiến nhiều người ấm lòng: cha ướt sũng người nhường áo mưa, miễn là con đừng ốm. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, ai cũng hối hả chạy xe thật nhanh để về nhà. Dưới cơn mưa ấy là một câu chuyện đẹp về tình cảm gia đình. Khoảnh khắc này ngay khi được đăng tải cũng đã chiếm trọn trái tim của cư dân mạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem