Cô bé "Tiểu Hồ Ly" 4 tuổi gây thích thú ở Got talent

Linh Võ Thứ hai, ngày 09/03/2015 07:50 AM (GMT+7)
Khán giả và BGK có một trận cười sảng khoái với màn trình diễn của nhóm hài Chuồn chuồn giấy trong đêm Bán kết 7 của Vietnam's got talent mùa 3.
Bình luận 0

Đêm thi Bán kết cuối cùng của Vietnam's got talent mùa 3 đã lên sóng vào tối qua 8.3. Sau một thời gian dài chuẩn bị, nhóm kịch cổ trang Chuồn chuồn giấy cũng tái xuất với vở Trúc lâm kỳ ngộ.

Chuồn chuồn giấy từng gây sốt ở vòng loại với vở Thanh xà - Bạch xà. Chàng trai giả gái Trần Thái Duy từng được giám khảo Hoài Linh - Thành Lộc dành nhiều lời khen tặng.

Tiết mục mới lấy bối cảnh trong rừng trúc và dựa trên một truyện cổ của Nhật Bản. Trúc lâm kỳ ngộ kể câu chuyện về một chàng trai có số phận hẩm hiu, bị anh ruột cướp mất tài sản phải lưu lạc trong rừng và tình cờ giải thoát được cho một Tiểu Hồ Ly và được ban cho điều ước. Chuồn chuồn giấy một lần nữa mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

img

Chuồn chuồn giấy ra quân với đội hình đông đảo.

Đặc biệt tối qua, nhóm đã "ra quân" với đội hình 9 người. Ngoài chàng trai giả gái Trần Thái Duy, vở diễn còn tạo điểm nhấn bởi lối diễn tự nhiên, đáng yêu của cô bé Tiểu Hồ Ly mới chỉ 4 tuổi Kim Thư. Đây được xem là "vũ khí bí mật" của nhóm trong lần trở lại này khi cách nhả thoại, diễn xuất quá đỗi đáng yêu của bé dường như đã "hạ gục" bộ tứ quyền lực lẫn khán giả.

Giám khảo Thành Lộc hết lời khen ngợi Chuồn chuồn giấy, đặc biệt là cô bé Tiểu Hồ Ly: “Các bạn có sự tiến bộ rõ ràng, thế mạnh nhất, hay nhất của các bạn là phần biên tập lời thoại, các bạn vẫn giữ được ngưỡng cửa thẫm mỹ cần thiết, nghe lời văn học rất hay và cực kỳ duyên dáng. Đặc biệt là cô tiểu hồ ly nhỏ xíu quá ư duyên dáng. Trong phần dàn dựng, phần bố cục, các bạn di chuyển, cảnh trí, tất cả mọi thứ các bạn làm rất lớp lang, rành mạch".

img

Cô bé Tiểu Hồ Ly khiến khán giả lẫn BGK "cười bò" trong từng cử chỉ.

Ngoài Chuồn Chuồn Giấy, 6 tiết mục còn lại của Vietnam's got talent ở đêm Bán kết cuối cùng cũng rất đa dạng và mang đến nhiều màu sắc cho chương trình. Cùng điểm lại các tiết mục:

img

Trần Thái Duy của Chuồn Chuồn Giấy tiếp tục giả gái xinh đẹp và duyên dáng.

img

"Chàng trai đẹp gái" biến hóa liên tục trong vòng vài phút diễn.

img

Ngoài Trần Thái Duy, cô bé Tiểu Hồ Ly cũng được khán giả đặc biệt yêu mến.

img

Lần đầu tiên trên sân khấu Tìm kiếm tài năng, bộ môn nghệ thuật bài chòi được Nguyễn Thị Mận trình diễn Cô vào vai bà xã thích trưng diện, chua ngoa, đanh đá. Khi bị chồng tức tối vì suốt ngày ngồi lê đôi mách và chải chuốt quá đà, cô tức tối đòi chia tài sản từ nhà cửa cho đến những vật nhỏ nhặt như bát, đũa,…

img

Cô bé Vũ Thái Thảo Vy bùng nổ với giọng ca đầy nội lực biểu diễn bản mashup Chuồn chuồn ớt – Bay – Taxi.

img

Chàng Việt Kiều Đức - Lâm Vissay lãng mạn song ca cùng cô bạn thân Kimese ca khúc tự sáng tác Tôi đã sai. Lâm Vissay mang trong mình hai dòng màu Việt - Lào và được sinh ra ở Đức. Anh không rành tiếng Việt nhưng vẫn cố gắng trình bày nửa bài hát bằng tiếng mẹ đẻ.

img

Lâm Vissay bất ngờ tặng hoa mừng 8/3 cho nữ giám khảo Thuý Hạnh.

img

Nhóm 102 gây bất ngờ tột độ với series ảo thuật liên hoàn. Cặp ảo thuật gia Thiều Huy Hoàng và Nguyễn Trần Vân Anh lần lượt thực hiện các màn biến hình, cưa người và thoát hiểm vô cùng ngoạn mục.

img

Đôi chân “rời người” và tự do đạp xe đạp khiến khán giả đi từ ngỡ ngàng, rùng mình rồi chuyển qua thích thú ngay lập tức khi được tiếp nối bởi màn thoát hiểm và hoán đổi người trong chớp mắt.

img

Chàng trai Thanh Hóa - Hà Văn Anh 24 tuổi gây ấn tượng với khả năng múa côn điêu luyện.

img

Tiết mục cuối trong Đêm thi bán kết 7 đến từ cô bé Đào Hiền Thục Anh với màn nhảy Vũ điệu phương Đông. Ngoài phô diễn những động tác múa đẹp mắt, Thục Anh chinh phục BGK và khán giả bằng sự tươi tắn, rạng rỡ và khuôn mặt xinh đẹp của một “mỹ nhân” 12 tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem