Cô bé mồ côi không có tiền đi học

Thứ sáu, ngày 10/09/2010 06:28 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cha bỏ đi, mẹ mất, cuộc đời của cô bé Nguyễn Thị Oanh tưởng chừng khép lại với u ám và đói nghèo. Oanh vừa thi đỗ CĐ Y tế Quảng Ninh, đây là “con đường sáng” với em nhưng cũng hết sức nhọc nhằn.
Bình luận 0

Con đường quanh co, với hàng chục lần hỏi thăm địa chỉ cuối cùng chúng tôi cũng tìm được gia đình cô bé Oanh ở xóm 12 xã Hải Bắc, Hải Hậu (Nam Định). Căn nhà nhỏ, cũ kỹ chừng 20m2 nằm lọt sâu trong một ngõ nhỏ rậm rạp cây cối.

img
Oanh đang phải cùng bác Hải (ngồi giữa) lo cho hai em nhỏ.

Bà Nguyễn Thị Hải, bác ruột Oanh, năm nay đã 62 tuổi kể, mẹ Oanh sinh con gái đầu, lần thứ hai sinh đôi hai cháu Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Thị Thoa (năm 1999). “Vì lý do không có con trai nối dõi tông đường nên chồng em tôi đã ruồng bỏ mẹ con nó rồi bỏ đi biệt tăm. Không bao lâu sau em gái tôi mắc bệnh hiểm nghèo rồi chết. Hơn chục triệu bạc đưa em lên bệnh viện tỉnh chữa trị, giờ vẫn chưa trả được” - bà Hải rơm rớm nước mắt kể. Bòn bán nhặt nhạnh từ 2 sào ruộng với ít vườn, 4 bác cháu rau cháo nuôi nhau qua ngày.

12 giờ trưa, Oanh về. Nhìn cháu, bà Hải lại sa nước mắt nói: “Đã mấy lần thương bác vất vả, cháu Oanh định nghỉ học nhưng tôi nhất định không cho bởi có học hành cháu mới giúp hai em bớt khổ. Gom góp từng đồng bạc lẻ, vừa qua, cháu Oanh nộp hồ sơ dự thi vào Trường CĐ Y tế Quảng Ninh và vừa có giấy báo đỗ. Cháu nó đỗ thì mừng, nhưng chắc là cháu sẽ phải tự đi làm thêm để lấy tiền ăn học. Còn không thì...”.

Bà Hải bỏ lửng câu nói. Chúng tôi hiểu, một sinh viên ăn học sẽ là gánh nặng quá lớn với bà, và với cả đôi vai mảnh khảnh của Oanh. Cầu mong em sẽ có được những hỗ trợ cần thiết để tiếp tục vững tin trên đường đời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem