Cô em kết nghĩa

Thứ tư, ngày 05/03/2014 14:30 PM (GMT+7)
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 sắp tới rồi, lại trùng dịp nghỉ cuối tuần, chắc bác sẽ đưa bác gái đi đâu đó kỷ niệm ngày hai bác cưới nhau hồi mấy mươi năm trước?
Bình luận 0
- Chú nhớ dai đấy. Chúng tớ lấy nhau đúng dịp 8.3. Hồi đó ai cũng nghèo, nhân dịp cơ quan kỷ niệm 8.3, chúng tớ “tay không bắt giặc”- sẵn khách đấy, hoa đấy, bánh kẹo đấy, chè thuốc đấy, chúng tớ “tuyên bố” luôn. Thế mà nên vợ nên chồng đấy.

- Chuyện bác kể, giờ cứ như nghe “cổ tích”, thế bác định đưa bác gái đi chơi đâu?

- Chúng tớ định về quận 9 TP.HCM thăm cô em kết nghĩa, cô ấy có công với vợ chồng tớ lắm, chú ạ.

- Cô ấy ngày xưa có công “tác hợp” cho hai bác à?

- Không, cô ấy mới quen sau này, khi tớ đã về hưu ấy mà. Cô em kết nghĩa ở thành phố thỉnh thoảng xuống nhà chơi, thấy cuộc sống của chúng tớ vất vả quá, nên đã biếu tiền để chúng tớ xây biệt thự, như chú thấy đấy. Ngày 8.3 mà quên cô ấy thì áy náy lắm.

- Biệt thự của hai bác thì “bự thiệt”, em thấy rồi. Còn vụ biếu tiền em nghe quen quen, chẳng biết thế nào, chắc phải nhờ “quan thanh tra” mới tỏ thực hư, bác nhỉ?
Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem