'Cô gái 100 triệu' khoe luôn có nhiều đàn ông theo đuổi

Linh Võ Thứ sáu, ngày 25/12/2015 11:15 AM (GMT+7)
Lê Thị Dần cũng chia sẻ, chị sợ việc bỗng chốc nổi tiếng cũng bị mọi người vùi dập giống Lệ Rơi.
Bình luận 0

Ngày 23.12, chị Lê Thị Dần đã có mặt tại buổi casting vòng loại cuộc thi mới mang tên Đấu trường tiếu lâm. Bên cạnh đó, chị cũng chính thức nhận được số tiền thưởng 100 triệu đồng từ chương trình Thách thức danh hài. Nhân dịp có mặt ở TP.HCM, chị Dần chia sẻ về những dự định sắp tới.

"Con khóc suốt khi tôi bán chó"

- Vì sao chị lại bật khóc khi nhận được số tiền thưởng 100 triệu đồng của "Thách thức danh hài"?

Tôi cảm động vì lần đầu tiên tham gia một cuộc thi tôi nhận được giải thưởng lớn như vậy. Lúc thi xong nhận giải thưởng tượng trưng, tôi chưa nghĩ được nhiều. Giờ mọi thứ thành hiện thực tôi cảm giác như mơ. Số tiền quá lớn đối với cuộc sống của một người ở vùng quê nghèo như tôi.

Lúc tôi đi thi, bán lợn, bán chó mà xung quanh không ai biết. Con gái tôi lúc đó khóc hết nước mắt vì tiếc khi thấy mẹ bán chó. Tôi cũng thấy thương lắm, không nỡ bán nhưng chồng tôi lại tự bỏ vào bị rồi đem đi.

Sau đó, khi vào Sài Gòn đi thi, vợ chồng tôi dẫn theo con gái nhỏ khiến cô bé rất thích thú. Gần đây cô bé còn bảo tôi bán chó tiếp để vào Sài Gòn để được gặp chú Trấn Thành và chú Ngô Kiến Huy.

Ngày đó, tôi phải bán lợn, bán chó để vợ chồng và con vào Sài Gòn. Tôi không dám vay mượn ai vì sợ mọi người lại nghĩ mình lấy tiền đó để ăn chơi đàn đúm. Đến lúc vượt qua được vòng 2 casting ở Hà Nội thì hàng xóm mới biết và cũng ủng hộ nhiệt tình.

img

Chị Dần bật khóc khi nhận được 100 triệu đồng

- Còn chi phí đợt này khi chị vào Sài Gòn tham gia “Đấu trường tiếu lâm” thì sao, khi vừa rồi mới nhận được 100 triệu đồng?

Tôi có bán 30 kg kẹo nhãn được 3 triệu đồng và được mọi người ủng hộ để vào Sài Gòn đợt này dự thi. Bạn bè hàng xóm đều động viên, nếu thiếu tiền thì mọi người ủng hộ thêm. Vì thi chương trình này mất đến 6 tháng nên tôi ở Sài Gòn một mình. Chồng ở nhà chăm sóc con rồi làm việc tiếp để kiếm tiền gửi cho tôi.

Vào Sài Gòn đợt này tôi có nhiều sự chuẩn bị và kinh nghiệm hơn. Hồi trước, nghe bảo là trong nam mọi người ăn ngọt lắm nên sợ ăn không hợp. Tôi có làm cơm nếp nắm mang theo nhưng rồi chỉ ăn được một ngày, ngày sau nó hư mất. Lần này, tôi mang theo bánh chưng để ăn được dài ngày.

Lúc thi Thách thức danh hài tôi chuẩn bị 15 tiểu phẩm ngắn nhưng ở Đấu trường tiếu lâm lần này tôi phải diễn 5 phút trở lên, nên phải suy nghĩ phần kịch bản rất nhiều. Lần này tham gia chương trình tôi đã tự tin hơn trước.

Sợ bị “vùi dập” giống Lệ Rơi

- Sau khoảng thời gian vừa qua, chị ý thức sao về sự nổi tiếng của mình?

Đúng là sau một đêm tôi được nhiều người biết đến, nói nôm na là giờ nổi tiếng rồi. Mà thực ra thì từ ngày nổi tiếng đến giờ tôi chẳng làm được việc gì cho nhà. Suốt ngày chỉ có nghe điện thoại phỏng vấn của phóng viên, trả lời tin nhắn trên Facebook của người hâm mộ. Tôi thì không biết chơi Facebook nên phải để chồng giúp trả lời mọi người.

Thậm chí, có người còn giả Facebook của tôi nữa chứ. Đi ra chợ, mọi người hỏi: “Mi nổi tiếng rồi lập cả Facebook à?” Tôi bảo không thì mọi người lại nói: “Chồng mi lập rồi” nhưng không có chuyện đó. Tôi cũng hốt hoảng, chỉ sợ những người đó lại trả lời tin nhắn cho người yêu thích mình không hay thì sao. Hy vọng đấy chỉ là người hâm mộ mình và sau một thời gian họ gỡ xuống.

Tôi sợ mình giống Lệ Rơi, cũng là người bình thường rồi bỗng dung nổi tiếng, sau đó mọi người lại soi mói này nọ, ngại lắm. Riêng về phía tôi, tôi chỉ cố gắng tập trung phát triển khiếu hài hước của mình sao cho có nhiều tiểu phẩm hay hơn để nhiều người hâm mộ mình hơn thôi.

- Chị có sợ khi nổi tiếng thì hàng xóm, láng giềng xung quanh cũng e dè với mình hơn trước?

Tôi sợ mình bỗng chốc nổi tiếng xong rồi bị mọi người vùi dập giống Lệ Rơi lắm. Tôi thấy mình vẫn bình thường. Tôi sẽ cố gắng hết sức để diễn mang lại tiếng cười cho mọi người. Khi nào mọi người còn cười thì tôi còn diễn.

Tôi ra chợ mọi người dặn: “Không được vào trong Sài Gòn sống nhé, phải về lại đây. Mà sau này nổi tiếng, đừng có đội mũ phớt đây nhé!” Tôi cũng có nói, tôi vẫn là tôi thôi, quê nhà của tôi thì có nghèo thế nào tôi cũng sẽ quay về.

Tôi nói thật lòng, bây giờ nhà báo có viết thì tôi cũng hứa, nếu tôi được trọng dụng, được mọi người yêu mến khi diễn hài mà kiếm được nhiều tiền thì tôi sẵn sàng làm từ thiện cho quê hương mình. Quê tôi là huyện thuộc dạng nghèo nhất tỉnh, cuộc sống khó khăn lắm nên có cơ hội tôi sẽ giúp đỡ mọi người.

Như đã nói từ trước, giờ lãnh 100 triệu đồng từ Thách thức danh hài tôi sẽ mua một cái tivi thật to để xem các chương trình hài. Kế đó là ủng hộ xây dựng chùa Mèo vì lúc thi mình cũng có nói, họ lên danh sách rồi giờ chỉ có tiền là xây thôi.

Gần chỗ tôi ở cũng có một hộ nghèo. Hai đứa trẻ mất mẹ từ sớm, bố thì suốt ngày say xỉn. Hồi đó, tôi cũng chỉ có vài chục ngàn để cho hai đứa vì nghèo quá. Bây giờ có nhiều tiền hơn thì sẽ giúp đỡ gia đình đó đầu tiên. Rồi mới đến một phần để sửa sang lại nhà cửa và tiệm làm tóc của chồng tôi.

img

Chị Dần và chồng tại buổi casting show mới.

Nhiều trai theo từ xưa

- Chị bắt đầu ý thức mình có khiếu hài hước từ khi nào?

Tôi giờ đang làm Hội trưởng Hội Phụ nữ của xã mà mọi người hay trêu là “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Cũng hay đi vận động, tuyên truyền mọi người, theo sát cuộc sống của các phụ nữ trong xã. VÌ vậy, khi họ đi đâu chơi hay đi chùa chiền cũng rủ tôi đi cùng.

Trên những chuyến xe đi xa ấy tôi cũng hay nói những câu đùa để tạo không khí. Tôi cũng nhặt nhạnh những cái vui của các chị em để bỏ vào. Tuy nhiên, đến Thách thức danh hài mới là sân khấu đầu tiên tôi thử sức. Ngay cả hát cải lương tôi cũng mới thử lần đầu. Tôi chuẩn bị 15 tiểu phẩm rồi diễn cho chồng xem. Anh đưa ra nhận xét cái nào chưa hài hước lắm, cái nào còn thô tục nên hạn chế khi lên truyền hình.

- Nghe chị nói thì chồng chị không khác gì quản lý của chị?

Bây giờ mọi người muốn gặp tôi thì phải thông qua chồng tôi. Anh ấy cũng là người giúp tôi trả lời Facebook cho những người hâm mộ.

- Ngày chị nhận giải thưởng 100 triệu khiến mọi người bất ngờ với phong cách ăn mặc xinh đẹp, chồng chị có lo lắng mất vợ khi chị ngày càng nổi tiếng không?

Đây là phong cách bình thường của tôi. Tóc này thì tôi nhờ bạn làm giúp nhưng bình thường tự tôi cũng có thể làm tóc, trang điểm cho mình. Khi  lên sân khấu diễn nhân vật người dân tộc thì phải bình dị chứ ở ngoài phải xinh đẹp chứ. Nếu tôi nổi tiếng, vào Sài Gòn sinh sống thì chắc chắn chồng và con tôi sẽ phải đi theo thôi. Anh ấy không bỏ tôi được đâu (cười lớn).

img

Chị Dần gây bất ngờ với hình ảnh đời thường xinh đẹp.

- Lúc hai người yêu và cưới nhau chị đã hài hước như thế này chưa?

Dĩ nhiên lúc mới quen thì mình phải e thẹn chứ. Có thể cũng vui tính nhưng mà gái mới lớn hay thẹn lắm. Lúc đó, tôi cũng được các chàng trai săn đón nhiều. Anh ấy phải theo đuổi 3 năm mới đổ đấy nhé!

Thời điểm đó, các chàng trai trong làng ngày nào cũng đến nhà tôi nườm nượp rồi tán tỉnh, có mỗi anh ấy cứ ngồi yên một chỗ rồi về. Người ta nói liên hồi còn anh lại im lặng rồi đi về. Ông bà tôi bảo: “Đẹp trai không bằng chai mặt” mà. Cứ thế 3 năm, tôi cũng nhận ra đây là người hiền lành, yêu thương mình thật lòng nên quyết định tiến đến hôn nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem