Cô gái cứ thấy ô tô là lao ra chặn đầu xin tiền

Thứ tư, ngày 30/01/2013 09:49 AM (GMT+7)
Cứ thấy ôtô đi tới, cô gái lại lao ra chặn đầu để xin tiền. Nhiều tài xế phải "mãi lộ" vài chục nghìn mới được đi, nếu không cô gái sẽ đứng lì ở đường.
Bình luận 0

Người dân sinh sống trên tỉnh lộ 506 (đoạn qua xã Thái Hòa, Triệu Sơn, Thanh Hóa) thường chứng kiến cảnh một cô gái ngoài 20 tuổi trong trang phục rách rưới liên tục lao ra chặn đầu ôtô để xin tiền.

Suốt cả ngày, cô gái đứng ở lề đường, khi thấy ôtô đi tới liền lao ra chặn. Mỗi lượt xe, tài xế đều miễn cưỡng đưa cho cô gái từ 5.000 đến vài chục nghìn mới được... cho qua. Nếu số tiền ít hơn, cô gái kiên quyết không nhận mà cứ đứng lì phía trước đầu xe gây ách tắc giao thông.

img
Cô gái cầm quả quýt chặn đầu ôtô. Ảnh cắt từ clip.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, một lái xe tải thường xuyên chở hàng qua đoạn đường này bức xúc nói: “Bề ngoài cô gái có vẻ không bình thường, nhưng cách xin tiền thì rất lạ, chỉ nhận tiền mệnh giá cao. Hơn nữa, nếu cô gái cứ bất ngờ lao ra đầu xe khi lái xe không kịp quan sát và giảm tốc độ kịp thời thì nguy cơ gây tai nạn rất cao”.

Chiều 29.1, ông Lê Đình Hòa, Trưởng công an xã Thái Hòa, cho biết cô gái trên tên Lê Thị Tươi (23 tuổi), trú tại thôn Thái Bình, xã Thái Hòa. “Tươi bị bệnh tâm thần từ bé, hiện sống cùng gia đình. Nhiều lần các đoàn thể và chính quyền địa phương đã đến nhắc nhở, gia đình cam kết trông giữ con, nhưng cũng không thể quản lý hết được. Vì thế hễ người lớn lơ là là Tươi lại chạy ra đường xin tiền”, ông Hòa cho biết thêm.

Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem