Cô gái khuyết tật ở TP.HCM với niềm đam mê vẽ tranh bằng chân suốt 20 năm

Huệ Phong - Chinh Hoàng Thứ ba, ngày 17/10/2023 17:41 PM (GMT+7)
Sinh ra bị dị tật teo cơ tay bẩm sinh, nhưng với nghị lực phi thường của mình, cô gái Huỳnh Thị Hoa (31 tuổi, ngụ phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM) vẫn miệt mài với niềm đam mê vẽ tranh bằng đôi chân của mình trong suốt 20 năm.
Bình luận 0

Nghị lực tự học phi thường và cuộc sống với bốn bức tường

Sinh ra không giống như bao đứa trẻ khác, Huỳnh Thị Hoa sinh năm 1992, ngụ tại phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức (TP.HCM) bị dị tật ở tay từ nhỏ, đi lại với đôi chân khập khễnh. Cuộc sống của chị Hoa chỉ gói gọn trong một căn phòng nhỏ với xung quanh là dụng cụ và những tác phẩm được vẽ từ chính đôi chân của mình suốt 20 năm qua.

Cô gái khuyết tật ở TP.HCM với niềm đam mê vẽ tranh bằng chân suốt 20 năm - Ảnh 1.

Do bị khuyết tật từ nhỏ, tay không cử động được, với những nỗ lực và niềm đam mê, chị Hoa biết vẽ tranh bằng chân, hiện tại những tác phẩm của chị được mọi người đón nhận ủng hộ... Ảnh: Huệ Phong

Mở đầu câu chuyện với phóng viên Dân Việt, chị Hoa thổ lộ, chị rất buồn, vì bệnh tật, thân hình của chị nhỏ bé, hai cánh tay bị teo co không cử động được, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải nhờ sự giúp đỡ của người thân.

Cô gái khuyết tật ở TP.HCM với niềm đam mê vẽ tranh bằng chân suốt 20 năm - Ảnh 2.

Cận cảnh những nét vẽ tranh bằng chân của chị Hoa. Ảnh: Huệ Phong

Tuy nhiên, không chịu khuất phục trước số phận, chị Hoa đã nhờ đến người em gái ruột của mình bày cách học chữ, nhắn tin trên điện thoại di động, nhặt rau, nấu mì…, mọi thứ đều được chị Hoa vận hành bằng đôi chân.

Nhớ lại về thời gian học chữ của mình, chị Hoa chia sẻ có rất nhiều khó khăn đối với một cô gái chậm nói như chị. Thế nhưng, không từ bỏ ước mơ được giao tiếp với mọi người, chị Hoa vẫn tiếp tục nỗ lực vươn lên, trau dồi từng câu chữ.

Chị bảo: "Khó khăn nhất lúc học chữ là khả năng đánh vần và phát âm không được chuẩn. Đôi khi tôi nhắn tin trên điện thoại di động còn sai chính tả. Tuy vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến khi được giao tiếp với người thân, mọi người xung quanh dù câu từ chưa được trọn vẹn…".

Niềm đam mê vẽ tranh bằng chân "tô màu hồng" cho cuộc sống của cô gái khuyết tật

Không chỉ dừng lại ở việc biết nhắn tin trên điện thoại, làm những việc nhỏ bằng chân, chị Hoa còn biết vẽ tranh bằng chân từ năm 11 tuổi. Từ khi biết đến mạng xã hội, chị Hoa càng nhanh chóng phát triển "nghề" của mình thông qua xem các chương trình dạy vẽ trên YouTube.

Cận cảnh những nét vẽ tranh bằng chân của chị Hoa. Clip: Huệ Phong

Theo chị Hoa, khi biết đến mạng xã hội, với niềm đam mê vẽ tranh bằng chân của mình, chị thường xuyên vào nên tảng YouTube xem người ta dạy vẽ. Thấy thích thú với chương trình này, chị học cách pha màu và học cách vẽ từ họ. Dần dần, với đam mê học hỏi, những đường nét do chính chân chị vẽ ngày càng sắc sảo hơn. 

Cô gái khuyết tật ở TP.HCM với niềm đam mê vẽ tranh bằng chân suốt 20 năm - Ảnh 5.

Những tác phẩm tranh vẽ bằng chân hoàn thiện của chị Hoa. Ảnh: Huệ Phong

Cô gái khuyết tật ở TP.HCM với niềm đam mê vẽ tranh bằng chân suốt 20 năm - Ảnh 6.

Chị Hoa cùng với tác phẩm tiêu biểu được mọi người ủng hộ (trong hình bên phải là bà Nguyễn Thụy Khánh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức (TP.HCM). Ảnh: NVCC

Chị kể trong vui sướng: "Mỗi ngày tôi thấy yêu đời hơn, cuộc sống thú vị khi tôi thường xuyên đăng tải những tác phẩm của mình lên mạng xã hội, được nhiều người đón nhận, và khen ngợi. Tôi không còn cảm giác tự ti, sợ giao tiếp như hồi trước, ngược lại còn là người tạo động lực đến với những người kém may mắn như tôi…".

Thời điểm hiện tại, những tác phẩm tranh vẽ bằng chân của chị Hoa được nhiều người biết đến và ủng hộ nên chị có thêm kinh phí để nuôi dưỡng niềm đam mê. Chính điều này là động lực lớn để chị bước tiếp.

Bà Nguyễn Thụy Khánh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức (TP.HCM) chia sẻ: "Hoa là một cô gái bị khuyết tật bẩm sinh, mẹ mất nên Hoa sống với ba và hai chị em gái. Nhiều khi phường Bình Chiểu hay Thành phố tổ chức các hội chợ, tôi hay giới thiệu cho mọi người biết về gian hàng tranh vẽ bằng chân của Hoa, nhờ đó mà sản phẩm của Hoa được biết rộng rãi hơn.

Vừa rồi, bên phường Bình Chiểu tổ chức họp mặt nhân ngày 20/10, bức tranh của Hoa được mua ủng hộ với giá 3.500.000 đồng và cũng nhờ đó em có thêm nguồn kinh phí để mua màu và cọ trên hành trình viết tiếp đam mê của mình".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem