Cô gái ngã từ tầng 8 xuống vẫn sống sót

Thứ năm, ngày 12/07/2012 13:09 PM (GMT+7)
Dân Việt - Khi cô Abigail Barragry, 30 tuổi, bị ngã từ tầng 8 của một khu chung cư ở Malaysia xuống, các bác sĩ không nghĩ là cô có thể sống sót được.
Bình luận 0

Hồi đầu năm 2011, cô Abigail Barragry, sống ở Sheffield (Malaysia) bị ngã từ tầng 8 ở độ cao khoảng 30m xuống làm cho tất cả xương trên cơ thể đều bị gãy. Trong 4 tháng nằm viện, cô đã phải trải qua 13 ca phẫu thuật.

Nay cô đã hồi phục nhưng cơ thể cô mang đầy thương tích. Tuy nhiên, cô vẫn lạc quan cho rằng tai nạn đó đã làm cuộc đời cô trở nên tốt đẹp hơn.

img
 
img
Abigail Barragry trước và sau khi bị ngã

Cú ngã ấy đã làm thay đổi cuộc đời và số phận của Abigail. Số phận đưa đẩy đã cho cô gặp được tình yêu trong đời, với một viên thanh tra, 30 tuổi.

Abigail nói: “Trước khi bị ngã tôi là người cầu toàn về diện mạo. Trước khi đi đâu tôi mất hàng giờ để chọn quần áo. Mỗi tuần tôi bỏ ra 5 ngày để đi tập thể dục thẩm mỹ. Giờ thì trong người tôi mang 4 đĩa đệm, 1 ốc vít và 1 thanh đỡ chân dài bằng kim loại. Khắp cơ thể tôi đầy sẹo. Sẽ không bao giờ tôi như xưa được nữa. Nhưng cú ngã lại làm tôi có cuộc sống khác. Tôi thấy may mắn là còn sống. Nếu tôi không bị tai nạn như thế thì sao tôi gặp được anh James. Chúng tôi ở bên nhau cười nói hàng ngày. Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như thế.”

Abigail Barragry vốn là người Anh sống ở Malaysia. Trước khi bị ngã cô đã tốt nghiệp khoa tâm lý học rồi làm nhà trị liệu nghệ thuật cho trẻ em tại một trung tâm ở thủ đô Kualar Lumpar. Sau khi bình phục sức khỏe, tháng 11.2011, qua một người bạn giới thiệu mà cô quen biết anh James. Cô và James yêu nhau từ đó.

Theo DM

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem