Cô gái trẻ kể lại trải nghiệm sinh tồn 12 tiếng trên cây trong dòng lũ xiết

Trọng Hà (Theo The Paper) Thứ ba, ngày 25/06/2024 13:00 PM (GMT+7)
Câu chuyện sinh tồn đầy nghị lực của cô gái 28 tuổi Liu Jiatu, người Trung Quốc, đang sống ở Thái Lan đã gây sốt trên mạng xã hội.
Bình luận 0

Theo The Paper, một nữ du khách Trung Quốc vừa kể lại câu chuyện thoát chết thần kỳ trong trận lũ kinh hoàng ở Kenya. Cô đã phải bám trụ trên cây suốt 12 giờ, mất hết hành lý và chỉ còn lại áo thun và đồ lót khi thoát ra khỏi dòng nước lũ.

Câu chuyện sinh tồn đầy nghị lực của cô gái 28 tuổi Liu Jiatu, đang sống ở Thái Lan đã gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc.

Vào ngày 1/5, Liu bị mắc kẹt trong trận lũ tại khu du lịch nổi tiếng Masai Mara. Mưa lớn bất thường do ảnh hưởng của El Nino và mùa mưa kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5/2024 đã trút xuống Đông Phi.

Liu đang ở tại khách sạn lều sang trọng Basecamp Masai Mara, nơi từng đón tiếp cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2006.

Cô gái trẻ kể lại trải nghiệm sinh tồn 12 tiếng trên cây trong dòng lũ xiết

Cô gái trẻ kể lại trải nghiệm sinh tồn 12 tiếng trên cây trong dòng lũ xiết- Ảnh 1.

Câu chuyện sinh tồn đầy nghị lực của cô gái 28 tuổi Liu Jiatu, đang sống ở Thái Lan, đã gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: The Paper.

Cô bị đánh thức lúc 1h15 sáng bởi tiếng sấm rung chuyển cả giường và thấy nước đã dâng lên đến đầu gối. Cửa chính của lều bị khóa, không kịp tìm chìa khóa, trong bóng tối hỗn loạn với đồ đạc trôi nổi, Liu quyết định dùng sức mạnh để phá lều thoát ra.

"Ngậm hai chiếc điện thoại trong miệng, tôi cố gắng xé toạc vải lều. Bản năng sinh tồn đã cho tôi sức mạnh phi thường và tôi đã thành công," Liu kể lại.

Ngay khi ra ngoài, cô trèo lên một cái cây và chứng kiến lều của mình bị dòng nước lũ cuốn phăng.

Tài xế của Liu không thể đến giúp, cô phải trải qua một đêm lạnh giá trên cây cùng một người dân địa phương không biết tiếng Anh.

Khi trời sáng, cô thấy mình bị bao quanh bởi lá mục và côn trùng, chân tay bầm tím và trầy xước. Dưới chân cô, dòng nước lũ vẫn cuồn cuộn chảy. Để giữ vững tinh thần, cô xem video của chú chó cưng trên điện thoại.

"Để không ngủ gục, tôi bắt đầu châm vào ngón tay bằng chiếc ghim từ bông tai. Sợ bị mất nước và biết rằng sẽ không có ai đến cứu mình, tôi cắn vào miệng, nghĩ rằng mình có thể uống máu để sống sót nếu cần," Liu viết trên Weibo.

Đến 7 giờ sáng, một đội trực thăng cứu hộ đến nhưng không thể tiếp cận do cây cối rậm rạp.

Cô gái trẻ kể lại trải nghiệm sinh tồn 12 tiếng trên cây trong dòng lũ xiết- Ảnh 2.

Trận lũ đã khiến 257 người thiệt mạng và 293.000 người phải di dời trên 31 trong số 47 quận của Kenya. Ảnh: The Paper.

Buổi trưa, chàng trai địa phương bị mắc kẹt trên cây cùng cô đã dùng dây thừng đưa cô đến nơi an toàn. 12h30 trưa, Liu cuối cùng cũng đặt chân lên đất liền. Ý chí sinh tồn của cô đã gây ấn tượng mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc.

"Cứ như thể bạn có thể viết sách vậy, kỹ năng sinh tồn của bạn thật đáng nể!" một người bình luận.

"Điều gì không giết chết bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn, may mắn sẽ đến với bạn!" một người khác thêm vào.

Đây không phải là lần đầu Liu đối mặt với nguy hiểm. Tháng 7/2019, cô từng bị xuất huyết dưới nhện khi đang tập gym và may mắn sống sót dù tình trạng rất nguy kịch. Sau trận lũ, Liu chỉ bị nhiễm trùng nhẹ ở các vết thương.

"Tôi đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần hai lần trong 5 năm, giờ tôi mạnh mẽ kinh khủng!" Liu viết trên Weibo. Cô đã yêu cầu khách sạn xin lỗi và bồi thường.

Trận lũ đã khiến 257 người thiệt mạng và 293.000 người phải di dời trên 31 trong số 47 quận của Kenya.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem