Mẹ "cô gái vàng" Kun Khmer: "Có lúc con gái đã khóc, muốn về nhà"

Hoan Nguyễn Thứ hai, ngày 15/05/2023 08:40 AM (GMT+7)
Triệu Thị Phương Thủy - cô gái người dân tộc Dao ở Phú Thọ vừa thi đấu xuất sắc, giành HCV môn Kun Khmer tại SEA Game 32, mang vinh quang về cho Tổ quốc và niềm tự hào cho quê hương Đất Tổ.
Bình luận 0

Mẹ "cô gái vàng" SEA Games 32: "Đã có lúc con gái gọi điện bảo không thể tiếp tục, muốn mẹ đón về nhà". Video: Hoan Nguyễn

"Cô gái vàng" giành huy chương liên tiếp ở 2 kỳ SEA Games

Triệu Thị Phương Thủy sinh ra trong một gia đình có 2 chị em (em trai đang học lớp 12) tại làng quê miền núi xã Thượng Long, huyện Yên Lập, Phú Thọ. Cô gái dân tộc Dao sinh năm 2000 này vừa giành HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

Chiều qua (14/5), PV Dân Việt đã có mặt tại gia đình Phương Thủy ngay sau khi "cô gái vàng" vừa trở về từ SEA Games 32 trên đất Campuchia. Tấm HCV đeo trên cổ, gương mặt rạng rỡ tươi cười chào đón chúng tôi, mấy ai biết được phía sau đó là những tháng ngày gian lao vất vả khi phải ép cân, khổ luyện và chiến đấu kiên cường trong đấu trường thể thao của khu vực để mang vinh quang về cho tổ quốc.

"Đây không phải lần đầu Thủy tham dự SEA Games. Năm 2022, em góp mặt ở đội tuyển Muay Thai Việt Nam tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi đó em chỉ giành HCĐ" - Phương Thủy mở đầu câu chuyện.

Mẹ đẻ "cô gái vàng" môn Kun Khmer: "Đã có lúc con gái gọi điện bảo không thể tiếp tục, muốn mẹ đón về nhà" - Ảnh 2.

"Cô gái vàng" Triệu Thị Phương Thủy bên tủ kính treo dày đặc những tấm huy chương giành được. Ảnh: Hoan Nguyễn

Vinh quang sau những ngày tháng đổ máu và nước mắt

Chia sẻ thêm, Phương Thủy cho biết, SEA Games 32 năm nay tổ chức ở Campuchia, môn Muay Thai không có trong danh sách thi đấu nên em được chọn vào đội tuyển Kun Khmer. "Chỉ trong thời gian rất ngắn em phải ép cân giảm 5kg để thi đấu ở hạng cân 51kg. Khó khăn nữa là việc luật thi đấu của hai môn khác nhau nên em càng phải tập luyện ở cường độ cao để làm quen..." - Phương Thủy nói về khó khăn khi phải thay đổi môn thi.

Với quyết tâm cao, nỗ lực không biết mệt mỏi, bước vào thi đấu vượt qua tất cả những khó khăn về sức khỏe, kỹ thuật chuyên môn, kỹ thuật thể lực, Phương Thủy đã thi đấu rất kiên cường, đặc biệt trong trận chung kết bằng những đòn đánh kỹ thuật, uy mãnh ngay từ lúc nhập cuộc, Phương Thủy đã chiến thắng thuyết phục và giành HCV cho đội tuyển Kun Khmer Việt Nam nói riêng và Đoàn Thể thao Việt Nam nói chung.

Với Phương Thủy, tấm HCV SEA Games 32 có ý nghĩa rất đặc biệt, tạo động lực để em nỗ lực phấn đấu, hoàn thiện bản thân, hướng đến những giải đấu tầm cỡ hơn. "Bản thân tôi trước giờ cũng đã nhiều lần gặp chấn thương, nặng có, nhẹ có. Giành được tấm HCV lần này đối với tôi rất quý giá, tôi rất hạnh phúc" - Phương Thủy bộc bạch.

Trong ngôi nhà nhỏ, không giấu được vẻ hạnh phúc, bà Bà Triệu Thị Thìn - mẹ của "cô gái vàng" Phương Thủy kể về cơ duyên đến với môn võ của con gái: "Tôi nhớ, năm học lớp 7, Thủy được nhà trường chọn tập luyện, tham dự Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh. Nhưng rất tiếc, môn đẩy gậy lại không được chọn vào danh sách thi đấu. Rất may, trong quá trình luyện tập, cháu được thầy huấn luyện phát hiện năng khiếu về môn Kick Boxing nên đã chọn lựa, đưa về Hà Nội để tập luyện, đào tạo".

Thời điểm đó, là gia đình thuần nông, cuộc sống quẩn quanh ở vùng núi đất Tổ, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào trồng lúa, trồng quế và chăn nuôi lợn, gà...nên rất khó khăn. "Lại thêm, cháu Thủy lúc đó còn nhỏ, là người dân tộc Dao, chưa xa bố mẹ bao giờ nên thời gian đầu chúng tôi rất lo lắng, không biết cháu có theo tập luyện được không"- bà Thìn trải lòng.

Mẹ đẻ "cô gái vàng" môn Kun Khmer: "Đã có lúc con gái gọi điện bảo không thể tiếp tục, muốn mẹ đón về nhà" - Ảnh 3.

"Cô gái vàng" Triệu Thị Phương Thủy cho biết: "Mẹ luôn là người đồng hành mọi vui, buồn trong suốt chặng đường thể thao của mình". Ảnh: Hoan Nguyễn

Khẽ nhìn con gái âu yếm, bà Thìn kể, để theo đuổi đam mê thể thao, Phương Thủy phải tập luyện rất vất vả. Biết con thường xuyên bị trầy xước, tím tái mặt, chân, tay nhưng gia đình chỉ biết động viên tinh thần để con cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt.

"Lúc đầu, Phương Thủy mới xuống Hà Nội tập luyện, mỗi lần gọi điện về nói chuyện, con bảo rất nhớ nhà, nhớ bà nội, bố mẹ, nhớ em trai. Đỉnh điểm, có một hôm vào buổi chiều tối, con gái gọi điện về cho tôi, mếu máo khóc bảo mẹ xuống xin thầy huấn luyện cho con thôi tập và đón con trở về nhà... với lý do con nhớ mẹ, nhớ nhà nhưng phần nhiều vì tập luyện mệt mỏi, áp lực, bị thương bầm tím khắp người, con không tiếp tục theo tập được nữa.

Lúc này tôi chỉ biết động viên, an ủi và kể những câu chuyện vui ở quê, ở nhà và bảo tất cả người thân đều khỏe, rất tự hào về đam mê, thành tích thể thao của con... Rất vui, sáng sớm hôm sau, con gái gọi điện về bảo mẹ yên tâm, con quyết tâm ở lại Hà Nội để rèn luyện, sẽ cố gắng hết mình để mang nhiều vinh quang về cho gia đình, quê hương", bà Thìn nhớ lại khoảnh khắc duy nhất con gái khóc nức nở, đòi mẹ xuống đón về trong suốt hành trình gần 10 năm theo đuổi đam mê thể thao.

Vừa giành huy chương vàng cũng sẽ phải lên đồi thu hoạch quế

Mẹ đẻ "cô gái vàng" môn Kun Khmer: "Đã có lúc con gái gọi điện bảo không thể tiếp tục, muốn mẹ đón về nhà" - Ảnh 4.

Triệu Thị Phương Thủy bên gia đình thân yêu. Ảnh: Hoan Nguyễn

Những ngày này, gia đình bà Thìn đang bận rộn cho vụ thu hoạch quế. Có hôm, tỉa cành quế, bóc vỏ quế đến tối muộn, cả hai vợ chồng phải ở lại qua đêm trên đồi quế, hôm sau tinh mơ lại làm tiếp.

"Nhưng nghe con gái điện về báo thời gian tham gia trận chung kết môn Kun Khmer vào tối ngày 11/5, chúng tôi gác lại hết việc đồng áng, để ở nhà, mở tivi lên cổ vũ, xem con thi đấu. Lúc xem con đánh, chúng tôi rất hồi hộp. Khoảnh khắc con giành chiến thắng, đoạt tấm HCV, tôi cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc. Vậy là sau bao khổ luyện, sau những giọt mồ hôi, nước mắt, có cả vết thương đổ máu, cuối cùng con gái đã đạt được thành tích cao, mang lại sự tự hào cho gia đình, vinh quang cho quê hương Đất Tổ nói riêng và Việt Nam nói chung", bà Thìn xúc động nói.

Cũng theo bà Thìn, kết thúc mỗi đợt tập luyện, đào tạo, sau mỗi giải thi đấu, Phương Thủy đều trở về nhà thăm ông bà, bố mẹ, người thân. Do gia đình làm nông, kinh tế khó khăn nên từ nhỏ Thủy đã phụ giúp bố mẹ nhiều công việc gia đình, lần nào về nghỉ phép, Thủy cũng lên đồi, phụ gia đình làm quế.

"Lần này, con gái về nhà nghỉ phép được 1 tuần, rất đông bà con hàng xóm đến chia vui cùng chúng tôi. Nhưng đây cũng đúng vụ thu hoạch quế, Thủy chắc nghỉ ngơi một ít ngày, xong lại cùng vợ chồng tôi lên đồi phụ giúp tỉa quế, bóc vỏ quế để đem bán cho kịp vụ", bà Thìn chia sẻ.

Mẹ đẻ "cô gái vàng" môn Kun Khmer: "Đã có lúc con gái gọi điện bảo không thể tiếp tục, muốn mẹ đón về nhà" - Ảnh 5.

Ông Đinh Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lập tặng hoa chúc mừng "cô gái vàng" Triệu Thị Phương Thủy. Ảnh: Hoan Nguyễn

Niềm tự hào của gia đình và địa phương

Với thành tích giành được, Phương Thủy nhận được rất nhiều sự quan tâm chân tình từ bà con hàng xóm và chính quyền địa phương. Ông Đinh Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lập cho biết, chiều 14/5, UBND huyện đã đến gia đình gặp mặt, khen thưởng vận động viên Triệu Thị Phương Thủy.

"Trước thành tích xuất sắc, chính quyền huyện Yên Lập đã tặng hoa chúc mừng và tặng khen thưởng 5 triệu đồng cho vận động viên Phương Thủy", ông Nam nói và cho rằng, với tấm HCV Phương Thủy giành được, không chỉ là vinh dự cá nhân, đây cũng chính là niềm vui, niềm tự hào của cấp uỷ, chính quyền địa phương và là thành tích đáng tự hào của thể thao Việt Nam.

"Phương Thủy là tấm gương điển hình, tạo động lực và lan tỏa niềm tin, khát vọng vươn lên cho các vận động viên, huấn luyện viên trong tỉnh", Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lập nói.

Chỉ biết động viên con cố gắng vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc

Trên tường ngôi nhà ống xây đã nhiều năm, chưa có điều kiện kinh tế để được quét sơn cho khang trang, thứ khiến nhiều người khi vào nhà đều chú ý là rất nhiều bằng khen và cả một tủ kính treo tường đựng những huy chương mà Triệu Thị Phương Thủy đã đạt được từ các giải đấu diễn ra ở trong nước, khu vực và quốc tế.

Trong đó, thành tích ấn tượng nhất là Phương Thủy giành HCB châu Á, HCĐ thế giới, 5 lần vô địch toàn quốc môn Muay Thai và 4 lần vô địch cúp quốc gia môn Kick Boxing…

Ngoài HCV SEA Games vừa đạt được, mục tiêu tiếp theo của cô gái người dân tộc Dao Triệu Thị Phương Thủy trong năm nay là phấn đấu đạt thành tích cao tại Giải thể thao châu Á tổ chức vào tháng 11 tới tại Thái Lan.

"Con gái thi đấu quốc tế thành công, giành vinh quang về cho đất nước là điều gia đình luôn tự hào. Nhưng bên cạnh thành công của con gái, chúng tôi vẫn canh cánh về thu nhập bấp bênh của gia đình.

Nhiều người nghĩ Phương Thủy liên tiếp giành được thành tích thể thao như vậy sẽ mang về cho gia đình nhiều tiền nhưng không phải vậy. Mỗi lần đạt giải cao, khi về nhà Thủy đều gửi tiền biếu bố mẹ nhưng cũng không có nhiều đâu.

Bây giờ chỉ mong muốn con luôn mạnh khỏe, thi đấu đạt thành tích cao, có thể trợ giúp cho gia đình sắm sửa thêm những đồ dụng, sơn sửa hoàn thiện ngôi nhà khang trang hơn, giúp phụ chúng tôi động viên, đồng hành cùng em trai thi đỗ, học đại học.

Là người cha, người mẹ chúng tôi luôn động viên, ủng hộ con trên con đường đã chọn. Với những thành tích con đạt được, chúng tôi không còn mong mỏi gì nhiều nữa, chỉ biết động viên con cố gắng vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc" - bà Thìn chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem