Cô giáo giao tập viết từ “Ông ngoại”, cậu bé lớp 1 lý sự khiến mẹ câm nín

Tào Nga Thứ hai, ngày 12/04/2021 15:34 PM (GMT+7)
Cũng như bao học sinh lớp 1 khác trải qua giai đoạn tập viết chữ, cậu bé này có cách viết vô cùng bá đạo.
Bình luận 0

 Tập viết là một môn học không thể thiếu đối với học sinh lớp 1. Môn học này giúp các em ngày đầu cắp sách đến trường nắm được kiến thức cơ bản về cấu tạo bộ chữ viết tiếng Việt và thao tác đúng khi viết từng nét chữ. 

Ngoài ra, tập viết còn góp phần quan trọng vào việc rèn luyện cho học sinh những phẩm chất đạo đức tốt như tính cẩn thận, kỹ thuật và khiếu thẩm mỹ. Tuy nhiên, không phải học sinh nào cũng vượt qua môn học này chuẩn chỉnh. Thực tế có những học sinh sáng tạo đến mức khiến ai nấy phải bật cười té ngửa.

Cô giáo giao tập viết chữ “Ông ngoại”, cậu bé lớp 1 khiến ai nấy bái phục sư phụ - Ảnh 1.

Cậu bé lớp 1 tập viết chữ "Ông ngoại".

Cậu bé tập viết chữ theo cách "bá đạo"

Cậu bé trong câu chuyện dưới đây là một ví dụ. Cậu bé là Hoàng Minh (tên ở nhà là Zin), học sinh trường tiểu học ở Gia Lâm, Hà Nội. 

Trong một lần cô giáo giao về nhà tập viết 10 dòng có từ "Ông ngoại", cậu bé đã cố gắng hết sức để hoàn thành bài tập. Về mặt số lượng chữ, Hoàng Minh đã đáp ứng được yêu cầu của cô giáo là viết 10 dòng. Tuy nhiên, nếu như ở cột thứ nhất hoàn chỉnh, đúng chữ, rõ ràng (dù chưa đẹp) thì sang cột thứ 2 có một "sự bất thường không hề nhẹ".

Cụ thể, thay vì viết đúng là "Ông ngoại" thì Hoàng Minh lại viết là "ôngoại".

Cô giáo giao tập viết chữ “Ông ngoại”, cậu bé lớp 1 khiến ai nấy bái phục sư phụ - Ảnh 2.

Nguyễn Hoàng Minh, cậu bé nhí nhố nhất quả đất.

Theo chia sẻ của chị Phan Thúy Thảo, mẹ bé Hoàng Minh, sau khi kiểm tra vở tập viết của con, chị phát hiện thấy con viết sai. Tuy nhiên, cậu bé triết lý là do con mỏi tay nên có chữ giống nhau thì... viết tắt cho nhanh. Đến lúc này chị Thảo chỉ biết câm nín. 

Không chỉ có chị Thảo, ai nhìn thấy chữ "ôngoại" của Hoàng Minh, dù biết là sai nhưng cũng không thể bắt bẻ được cậu bé bá đạo này. 

Chị Thảo cho biết thêm, vở tập viết là của Hoàng Minh khi học lớp 1. Hiện tại cậu nhóc siêu đáng yêu này đang học lớp 4. Dù Hoàng Minh trải qua 4 năm học tiểu học nhưng độ lầy và độ xấu của chữ vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, chị Thảo không quá gây áp lực cho con mà chỉ dặn dò con viết cẩn thận, chỉn chu.

Bên cạnh đó, dù Hoàng Minh không phải là học sinh xuất sắc nhưng con có trí tưởng tượng phong phú, triết lý sâu sắc "như ông cụ non" nhưng tính cách vô cùng lém lỉnh. Đặc biệt, Hoàng Minh luôn thích quan tâm đến các vấn đề như chiến tranh, môi trường, dịch Covid-19... và rất hay nhận xét về các vấn đề đó. 

Cô giáo giao tập viết chữ “Ông ngoại”, cậu bé lớp 1 khiến ai nấy bái phục sư phụ - Ảnh 3.

Cậu út Hoàng Minh chụp ảnh cùng gia đình.

Chia sẻ về cách dạy con của mình, chị Thảo cho biết: "Mình không có bí quyết gì đặc biệt để dạy cho con. Về căn bản quan điểm sống của mẹ vốn dĩ tự do nên không thể bắt con vào khuôn khổ được. Mình để con tự phát triển. Mình không ép con phải học nhiều, học giỏi (mà muốn ép cũng chẳng được). Thấy con trai đến trường vui vẻ, hạnh phúc là mình hài lòng rồi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem