Cô giáo Phượng lan tỏa bài học nhân ái từ lớp học đến cuộc sống

Thảo Ly Chủ nhật, ngày 12/03/2023 06:10 AM (GMT+7)
Với tấm lòng thấu hiểu và sẻ chia của “người lái đò”, cô giáo Nguyễn Thị Phượng (Trường THCS Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) luôn dành sự quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa bài học nhân ái đến các thế hệ học sinh.
Bình luận 0

Giúp đỡ mọi người bằng tấm lòng thấu hiểu

Sinh ra trong một gia đình làm nông đông con, hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ, cô Phượng từ nhỏ đã quyết tâm thoát khỏi cảnh đói nghèo. Vì vậy, cô không ngừng nỗ lực học tập với niềm tin vào tương lai tốt đẹp hơn.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhìn các thầy cô giáo của mình miệt mài bên trang giáo án, cô Phượng mơ ước một ngày được đứng trên bục giảng để truyền đạt tri thức tới các em học sinh.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, cô Phượng được phân công giảng dạy tại quê hương Hải Dương. Năm 2011, cô chuyển công tác về Hà Nội và gắn bó với Trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình).

Cô giáo dạy Văn đam mê làm thiện nguyện - Ảnh 1.

Mỗi ngày được miệt mài bên trang giáo án là niềm vui giản dị của cô Phượng. Ảnh: Thảo Ly

Hơn một thập kỷ đứng trên bục giảng, cô luôn đặc biệt quan tâm và giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ tấm lòng cảm thông, thấu hiểu học sinh, cô luôn trăn trở làm thế nào để giúp đỡ các em từ những việc nhỏ nhất như: Chiếc bút bi, quyển vở… để các em vui đến trường.

Trong hành trình đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cô Phượng không giấu được sự xúc động cùng niềm tự hào khi kể về Hoàng Anh, học sinh cũ của mình.

“Hoàng Anh là một học trò nhút nhát, từng có ý định bỏ học vì bố bị tai nạn lao động, gia đình gặp khó khăn. Thấy em còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, nên tôi chia sẻ và động viên em tiếp tục đến trường” - cô Phượng nhớ lại.

Cô giáo dạy Văn đam mê làm thiện nguyện - Ảnh 2.

Hoàng Anh chúc mừng cô Phượng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: NVCC

Cô Phượng đã hỗ trợ viện phí cho bố Hoàng Anh và học phí cho em trong suốt 4 năm để tiếp tục học tập. Nhờ đó, Hoàng Anh thi đỗ THPT và hiện là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Nhớ lại khoảng thời gian khó khăn đó, Hoàng Anh chia sẻ: “Lúc đó, cô là người vực dậy tinh thần cho em. Khi em học lên THPT và vào đại học, cô vẫn luôn quan tâm, động viên và giúp đỡ. Với em, cô chính là người mẹ thứ hai”.

Cô Phượng tâm sự: “Những gì tôi làm luôn xuất phát từ cái tâm và tình yêu với nghề. Tôi luôn sẵn sàng chia sẻ cùng học sinh những tâm tư, nguyện vọng, chỉ mong các em có sự thay đổi tốt hơn về tư tưởng và nhận thức để phát triển bản thân tốt nhất”.

Cô giáo dạy Văn đam mê làm thiện nguyện - Ảnh 3.

Cô Phượng quan tâm, chia sẻ với các bạn học sinh. Ảnh: Thảo Ly

Thông điệp chia sẻ yêu thương những bài học đơn giản nhất

Suốt thời gian gắn bó với sự nghiệp giáo dục, cô Phượng không ngừng bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, đồng thời đổi mới phương pháp dạy học, lồng ghép các thông điệp chia sẻ yêu thương. Ngoài những giờ trên lớp, cô tổ chức các hoạt động ngoại khóa kết hợp với thiện nguyện, cùng học sinh đến thăm hỏi và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

“Quan điểm của tôi là giáo dục nhân cách đóng vai trò quan trọng nhất, đặc biệt, đối học sinh THCS. Bởi vì đây là giai đoạn các em hình thành nhân cách, tư tưởng dẫn tới hành vi. Vì thế, tôi luôn hướng học sinh của mình tới những hoạt động thiện nguyện, để khơi dậy trong các em lòng nhân ái, biết sẻ chia và yêu thương” - Cô Phượng chia sẻ.

Cô giáo dạy Văn đam mê làm thiện nguyện - Ảnh 4.

Cô Phượng "ươm mầm" nhân ái cho học sinh bằng những quyển sách bồi dưỡng tâm hồn. Ảnh: Thảo Ly

Bên cạnh đó, cô Phượng luôn tích cực tham gia các phong trào thiện nguyện, hỗ trợ công tác xã hội như tham gia hiến máu, hỗ trợ trẻ em bị ung thư máu tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, ủng hộ sách vở, quần áo cho các học sinh ở huyện Ba Vì,…

Trao đổi với phóng viên, cô Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ cho biết: “Cô Phượng không chỉ nhiệt huyết trong công tác giảng dạy mà còn là một tấm gương người tốt, việc tốt điển hình của nhà trường. Cô luôn sẵn sàng tham gia trong các phong trào thiện nguyện. Những việc làm dù giản dị nhưng có ý nghĩa cao đẹp, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn”.

Với những đóng góp tích cực trong công tác xã hội, năm 2021, cô Phượng được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem