Cô giáo tiếng Anh trường chuyên nổi tiếng vừa được chứng nhận Năng lực toàn cầu

Tào Nga Thứ ba, ngày 24/08/2021 13:26 PM (GMT+7)
Ngày 14/8 vừa qua, cô Mai Anh trở thành 1 trong 35 giáo viên Việt Nam cùng 65 giáo viên quốc tế khác được Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) cấp chứng nhận Năng lực toàn cầu.
Bình luận 0

Cô giáo Trịnh Hồng Mai Anh, 28 tuổi, là giáo viên tiếng Anh Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa - ngôi trường chuyên nổi tiếng tại TP.HCM, nơi gắn bó với cô Mai Anh trong suốt 9 năm qua.

Trước đây cô Mai Anh là học sinh của trường, khi học năm thứ 4 đại học, cô đã có cơ hội quay lại với vai trò giáo sinh thực tập. Năm 2015, cô Mai Anh tốt nghiệp đại học và chính thức trở thành giáo viên tại Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa cho đến bây giờ. Sau 6 năm gắn bó, cô Mai Anh cho biết, "thành tích" mà cô cảm thấy đạt được và tự hào nhất là sự tin tưởng, yêu thương của các em học sinh dành cho mình.

Ngày 14/8 vừa qua, cô Mai Anh trở thành 1 trong 35 giáo viên Việt Nam cùng 65 giáo viên quốc tế khác được Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) cấp chứng nhận Năng lực toàn cầu.

Cô giáo tiếng Anh vừa được chứng nhận Năng lực toàn cầu: Từng học trường chuyên đình đám - Ảnh 1.

Cô Mai Anh hiện là giáo viên tiếng Anh, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa. Ảnh: NVCC

Chương trình Năng lực toàn cầu thiết kế cho giáo viên nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết để học tập và làm việc trong một thế giới toàn cầu hóa với nhiều biến động, từ đó truyền cảm hứng, hỗ trợ các thế hệ học sinh phát triển tiềm năng và chinh phục ước mơ vươn ra thế giới. 4 chủ đề trọng tâm của Năng lực Toàn cầu là Nhận thức bản thân (Self-Awareness), Nhận thức về người khác (Awareness about others), Trí tuệ cảm xúc (Emotional Intelligence) và Kết nối toàn cầu (Bridges to others). Đồng thời, giáo viên được học phần Nâng cao Nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh nhằm bổ trợ, cập nhật các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ hiệu quả trước các xu hướng mới trong giáo dục.

Cô Mai Anh tâm sự, mặc dù rất nhiệt huyết với nghề nhưng thực tế có những lúc cô đã mắc sai lầm. "Trước đây, tôi nhận thấy mình có một nhược điểm là đôi khi có hơi nghiêm khắc với học sinh. Tôi thường nhắc nhở và thậm chí là rầy la các em khi các em đi học trễ, khi các em không chép bài và không làm bài tập đầy đủ.

Tuy nhiên, bây giờ tôi đã hiểu, việc đầu tiên mình cần làm là hỏi lý do xem các em có gặp khó khăn gì trong việc học và cần sự giúp đỡ của mình không. Bản thân thầy cô giáo sẽ có những ngày mệt mỏi và không muốn làm gì thì học sinh cũng vậy. Tôi nhận ra rằng để làm một giáo viên tốt, ngoài cần phải vững vàng về chuyên môn, tôi cần phải hiểu về học trò của mình nhiều hơn để có thể xây dựng một môi trường học tập thân thiện, gần gũi, tạo được niềm tin nơi học trò".

Cô Mai Anh cho biết, cô vui tự hào vì là một trong những giáo viên đầu tiên của Việt Nam có cơ hội được học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với các giảng viên đến từ Đại học Massey, New Zealand cũng như các giáo viên khác ở trong nước và quốc tế. Trong suốt thời gian tham gia khóa học, cô đã có nhiều kỷ niệm, kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi được trao đổi cùng các giáo viên khác về các mâu thuẫn mà bản thân mình đã từng trải qua.

"Tôi có chia sẻ về mâu thuẫn giữa tôi và mẹ của mình về việc chọn trang phục cho bản thân. Từ nhỏ đến khi tôi học hết đại học, mẹ luôn lựa chọn trang phục cho tôi. Sau khi học hết đại học, tôi đã trao đổi với bà về việc cho tôi quyền được chọn và mặc những gì tôi thích sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn. Thật bất ngờ khi một giáo viên tiểu học đến từ New Zealand cũng có mâu thuẫn tương tự với con gái của mình. Con gái của cô nhỏ hơn tôi 12 tuổi. Bây giờ tôi và 2 mẹ con cô giáo ấy vẫn luôn giữ liên lạc để chia sẻ với nhau những câu chuyện hàng ngày", cô kể.

Chia sẻ thêm về cái "duyên" đến với nghề giáo viên, cô Mai Anh thổ lộ, trong khi nhiều bạn học cấp 3 không biết sẽ làm nghề gì thì ngay từ nhỏ cô đã có mơ ước trở thành giáo viên. "Trong 12 năm cắp sách đến trường, tôi đã được truyền ngọn lửa yêu nghề, yêu trò từ các thầy cô giáo, đặc biệt là 3 cô giáo dạy tôi năm lớp 1, lớp 9 và lớp 11. Tôi thật sự trân trọng và biết ơn tất cả các thầy cô giáo đã hướng dẫn, dạy dỗ, truyền những ngọn lửa tri thức, yêu đời, yêu nghề đó đến tôi của ngày hôm nay".

Trong suốt 6 năm đứng trên bục giảng, có một kỷ niệm không bao giờ quên với cô là vào dịp sinh nhật lần thứ 27 của mình: "Một lứa học trò tôi từng chủ nhiệm nhiều năm nhắn tin bảo có chuyện cần cô tư vấn. Tôi vui vẻ nhận lời và đến gặp các bạn ở trường. Nhưng không ngờ cả lớp A5 năm nào tụ họp lại với nhau mang 1 chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh đến để chúc mừng... Lúc đó tôi không còn biết nói gì, chỉ ôm lấy tụi nhỏ mà khóc thôi".

Cô giáo tiếng Anh vừa được chứng nhận Năng lực toàn cầu: Từng học trường chuyên đình đám - Ảnh 3.

Cô Mai Anh mơ ước trở thành giáo viên từ nhỏ. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về dự định sắp tới của mình, cô Mai Anh cho biết đến cuối năm cô sẽ hoàn thành kế hoạch học cao học. Nhiệt huyết về nghề giáo khiến cô Mai Anh rất trăn trở với việc làm thế nào để dạy thật tốt cho học sinh khi 2 năm qua, các em thay vì đến lớp lại ở nhà học online do dịch bệnh.

"Tôi đang ấp ủ nhiều phương pháp dạy học mới mang tính đột phá và ứng dụng cho học sinh của mình. Thời điểm hiện tại tôi sẽ lựa chọn các phần mềm, ứng dụng giúp học sinh dễ tiếp thu bài giảng trực tuyến hơn. Mong rằng với những kiến thức chuyên môn của tôi cùng với các phương pháp, kỹ năng mà tôi đã lĩnh hội được sẽ tiếp tục truyền đến các thế hệ học trò tiếp theo ngọn lửa tri thức, yêu cuộc sống, yêu những nghề nghiệp sau này các em chọn lựa, sống chan hòa, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người", cô Mai Anh cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem