Cô giáo
-
Tại mái trường Hữu Nghị T78, đã có rất nhiều thế hệ học sinh được học tập, sinh hoạt và trưởng thành dưới bàn tay dìu dắt của cô giáo Đào Thị Minh Thuý. Cô Thuý trong hơn 27 năm đã luôn làm tốt nhiệm vụ của một người lái đò, một người mẹ và một người bạn của các em học sinh.
-
Ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội, một lớp học tiếng Anh hết sức đặc biệt, khi tuổi của trò đều lớn hơn tuổi của cô giáo. Đều đặn suốt 4 năm qua, cô giáo trẻ Phùng Thị Hải Yến đã miệt mài mang tới kiến thức và niềm vui cho các cụ già U80.
-
Trên đường đến trường để dự lễ khai giảng, một cô giáo đang công tác tại huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) bất ngờ gặp tai nạn nguy kịch.
-
Tôi tình cờ gặp cô giáo Ngô Thị Thu Hương khi cô đưa học sinh từ Hưng Yên ra Hà Nội nhận giải thưởng cách đây vài năm.
-
“Có những lúc muốn bỏ cuộc lắm chứ, nhưng giờ mình mà bỏ cuộc thì mình sẽ là kẻ thua cuộc” - đó là lời tâm sự mộc mạc của cô giáo Vì Thị Nhân, giáo viên điểm trường Săm Cài, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La) trên hành trình mang chữ đến vùng xa.
-
Đang lái ôtô trên đường tỉnh lộ 2, huyện Krông Ana (Đắk Lắk), tài xế hoảng hồn phát hiện chiếc quan tài nằm giữa đường.
-
Anna Zaitseva - một cô giáo Ukraine mới đây chia sẻ nỗi ám ảnh kéo dài hơn 2 tháng của mình khi bị mắc kẹt trong "pháo đài dưới lòng đất" Azovstal ở "chảo lửa" Mariupol cùng con thơ mới 6 tháng tuổi, theo Sky News.
-
Công an xã Thành Công (TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra chấn thương vùng đầu của em Phạm Văn H (học sinh Trường THCS Thành Công) để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
-
Hai năm qua, bên cạnh những người xung kích trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, còn có rất nhiều người thầm lặng tiếp sức ở hậu phương.
-
Mặc dù nhiều giáo viên nước ngoài ở Việt Nam mất việc và gặp nhiều khó khăn khi các trường học/trung tâm ngoại ngữ đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19, nhưng họ vẫn bày tỏ tình yêu và mong ước được gắn bó lâu dài với đất nước hình chữ S.