Chiến sự Ukraine: Nỗi ám ảnh của cô giáo ôm con thơ mắc kẹt 65 ngày dưới hầm trú bom ở 'chảo lửa' Mariupol

Phương Đăng (theo Sky News) Thứ tư, ngày 01/06/2022 12:15 PM (GMT+7)
Anna Zaitseva - một cô giáo Ukraine mới đây chia sẻ nỗi ám ảnh kéo dài hơn 2 tháng của mình khi bị mắc kẹt trong "pháo đài dưới lòng đất" Azovstal ở "chảo lửa" Mariupol cùng con thơ mới 6 tháng tuổi, theo Sky News.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: Nỗi ám ảnh của cô giáo ôm con thơ mắc kẹt 65 ngày dưới hầm trú bom ở 'chảo lửa' Mariupol - Ảnh 1.

Cô giáo Anna Zaitseva và con trai 6 tháng tuổi đã phải sống trong một boongke dưới lòng đất ở nhà máy Azovstal suốt hơn 2 tháng. Ảnh: Sky News.

Pháo kích triền miên

Trong nhiều tháng, lực lượng kháng cự của Ukraine đã ẩn náu bên dưới các đường hầm của nhà máy Azovstal trong khi các lực lượng Nga siết chặt vòng vây, cố giành toàn quyền kiểm soát thành phố cảng Mariupol.

Chồng của cô giáo Zaitseva, một cựu thủy quân lục chiến Ukraine, vốn đã rời quân ngũ và đang làm việc tại nhà máy thép Azovstal. Trong khi đó, Zaitseva là giáo viên tiếng Pháp tại một trường học ở Mariupol.

Khi Nga đưa quân vào Ukraine ngày 24/2, cặp vợ chồng trẻ đã quyết định tới Azovstal trú ẩn cùng với con trai nhỏ mới 6 tháng tuổi của họ. Chồng Zaitseva sau đó gia nhập trung đoàn Azov khét tiếng - vốn bị Moscow xem là lực lượng tân phát xít.

Hầm tránh bom đầu tiên mà gia đình Zaitseva ở không hề có chỗ ngủ, chỉ có những chiếc ghế dài để ngồi.

Cô giáo Zaitseva chia sẻ: “Chúng tôi ngồi suốt 1 tuần trên chiếc ghế dài. Rất nguy hiểm khi đi ra bên ngoài, vì pháo kích sẽ bắt đầu ngay lập tức. Tôi và con chỉ dám lên mặt đất 5 phút mỗi ngày để đứng và thở ở lối vào tòa nhà".

Lương thực cạn kiệt

Nguồn cung cấp thực phẩm dần cạn kiệt nhưng được phân bổ cho ngày càng nhiều người. Cô giáo Zaitseva và con trai lúc này chuyển đến nơi trú ẩn thứ hai. Họ sẽ sống ở đây trong 58 ngày tới.

Zaitseva cho biết, hầm tránh bom mới có kích thước bằng một căn hộ ba phòng nhưng có tới 75 người sinh sống, trong đó 17 người là trẻ em.

Trong suốt thời gian trú ẩn bên dưới Azovstal, Zaitseva đã chứng kiến có rất nhiều nỗ lực di tản không thành công.

Chẳng hạn, vào ngày 25/4, cô Zaitseva đã bế con trai lên mặt đất cùng một số người Ukraine và hai tù nhân chiến tranh Nga để chuẩn bị sơ tán nhưng không thành công vì pháo kích. Cuối cùng, họ phải quay về hầm trú ẩn.

"Bốn binh sĩ của chúng tôi bị thương và một trong số các tù nhân đã thiệt mạng. Chúng tôi phải nhanh chóng trốn trở lại boong-ke", cô Zaitseva cho biết.

Cuối ngày hôm đó, một quả bom nặng ba tấn đánh trúng một tòa nhà phía trên hầm trú ẩn của họ, khiến họ mặc kẹt tại chỗ cho đến sáng. Khi quân đội Ukraine đào được một lối thoát ra ngoài họ mới được cứu sống.

Cuối cùng, cô Zaitseva và con trai cũng được rời khỏi Azovstal sau hơn hai tháng sống dưới lòng đất nhờ Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận sơ tán dân thường còn mắc kẹt bên trong nhà máy thép.

Sau khi rời hầm trú ẩn, họ bị các nữ binh sĩ Nga khám xét và thẩm vấn. Họ cũng bị tịch thu điện thoại. Ngoài quân đội chính quy của Nga, Zaitseva cho biết, cô còn bị một sĩ quan FSB thẩm vấn.

Hiện cô Zaitseva đang ở cùng con trên lãnh thổ Ukraine. Cô hy vọng chồng mình đang bị giam giữ tại Nga sẽ sớm trở về an toàn,

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem