Cổ thụ
-
Chiếc xe ô tô 4 chỗ lưu thông trên đường Xã Đàn bất ngờ đâm liên hoàn nhiều xe máy, ô tô.
-
Thủ lĩnh tối cao của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được cho là vẫn còn sống và đang lãnh đạo chiến binh thánh chiến cố thủ tại phòng tuyến cuối cùng.
-
Nhiệt độ lên đến 41 độ C đã khiến nhiều tuyến đường ở Thủ đô nóng như chảo lửa, người dân hạn chế ra đường khiến nhiều tuyến phố trung tâm vắng vẻ như ngày mùng 1 Tết.
-
Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được cho là đã tung biệt đội nữ xạ thủ bắn tỉa tinh nhuệ tìm diệt binh sĩ Iraq, trong những phương án cuối cùng nhằm cố thủ Mosul.
-
Vườn mít rừng của ông H.T ở xã Trà Thọ, huyện Tây Trà với hàng chục cây cao trên 20m và có cây gốc to gần hai vòng tay ôm của người lớn hiện được nhiều người đánh giá là có một không hai ở Quảng Ngãi.
-
Nằm giáp ranh biên giới Việt – Lào, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Quế Phong, Nghệ An) có một quần thể cây sa mu dầu cổ thụ khổng lồ, kỳ vĩ. Loại cây này nằm trong Sách đỏ thuộc loài quý hiếm của thế giới, cần được bảo tồn. Năm 2016, 56 cây sa mu dầu nằm trong quần thể này đã được công nhận cây di sản Việt Nam.
-
Công viên nhỏ sáng sớm rất sinh động. Sinh động ở mật độ người đi thể dục. Một nhóm nữ trung niên thể dục thẩm mỹ, mỗi ngày một màu áo đồng phục rất vui mắt. Mấy đôi ông bà tự giăng lưới cho hai sân cầu lông, hai cặp chơi thì mấy cặp kia ngồi cà phê trên những chiếc ghế nhựa và la hét cổ vũ, khích bác. Mấy đứa trẻ béo phì “bị” cha mẹ trẻ kèm cho đi xe đạp hoặc nhảy dây.
-
Một quyển sách cổ đại ghép từ nhiều trang bằng đồng và chì lưu giữ chân dung lâu đời nhất về Chúa Jesus được các chuyên gia thẩm định có niên đại khoảng 2.000 năm.
-
Tỏa bóng mát hàng chục năm ở Thủ đô nhưng chỉ trong thời gian ngắn những "cụ cây" trên đường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) bị bứng gốc về vườn ươm xã Đô Thốn (Gia Lâm).
-
Hàng loạt cây xanh bị đốn hạ nằm la liệt ở khu vực trung tâm Sài Gòn nhằm lấy mặt bằng phục vụ thi công nhà ga metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên.