Cổ thụ
-
Đình làng Vinh Thạnh, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định - nơi thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn và tổ chức các sinh hoạt văn hóa dân gian của dân làng Vinh Thạnh. Nơi đây có hai cây “cụ Gòn” gốc xù xì cổ kính, thân to đến mấy sải tay người ôm không xuể…
-
Nhiều người ra định cư ở thành phố, dù nhà cửa khang trang có sân vườn, hồ bơi nhưng vẫn thấy thiếu vắng điều gì đó. Sau nhiều năm đi thăm thú các nơi họ mới nghiệm ra được, ấy là thiếu đi một cái ngõ vào nhà.
-
Một chậu bưởi cảnh gồm 2 thân cổ thụ, 68 quả và có hoa, lộc, bộ rễ sần sùi khá hiếm đang được người mua trả giá đến gần 100 triệu đồng song chủ cây vẫn chưa đồng ý bán.
-
Sáng nay (21.10), người dân trong con hẻm 1132 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8 (TP.HCM) tá hỏa khi phát hiện một thanh niên nghi là "ngáo đá" xông vào nhà bà Vân, đóng cửa cố thủ. Hàng chục cảnh sát đã tiếp cận hiện trường, khống chế bắt giữ đối tượng…
-
Thấy cảnh sát 113 truy đuổi, Dũng cầm dao lao vào khu trọ sinh viên liền kề khách sạn để cố thủ. Sau gần 1 tiếng tiếp cận và thuyết phục nhưng Dũng không đầu hàng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát 113 đã bắt gọn Dũng.
-
Ngày 22.9, một nguồn tin cho biết Công an tỉnh Bình Thuận đã triệu tập ông T ở Hàm Tân, giám đốc một doanh nghiệp, vì nghi tham gia nhóm đá gà dẫn đến mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Quang Toàn.
-
Ngày 19.9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Đà Nẵng cho hay, tài xế xe container BKS 86C: 014.74 vi phạm giao thông rồi bỏ chạy đã ép ngã xe CSGT đang làm nhiệm vụ, khiến một cán bộ CSGT bị thương.
-
Nhóm thanh niên được cho là giang hồ cộm cán của Bình Dương đã bắn trả "như mưa" vào cảnh sát tỉnh Bình Thuận khi chiếc ôtô của chúng bị truy đuổi.
-
Công an tỉnh Hải Dương đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ hai nhóm côn đồ đòi nợ thuê "thanh toán" nhau khiến một Phó Công an phường suýt bị trúng đạn.
-
Nhãn chín muộn quả sai, to, vỏ mỏng, ăn có vị ngọt thanh và đặc biệt là chín muộn hơn các giống nhãn khác 30 – 45 ngày, do đó bán được giá rất cao.