Nhiệm vụ đầu tiên của HLV Gerardo Martino trên cương vị mới
chính là gia cố hàng thủ Barcelona,
đặc biệt là vị trí trung vệ, nơi chỉ có Gerard Pique thực sự đáng tin cậy.
Trong những ngày qua, chiến lược gia người Argentina đã cử các thân tín của
mình chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm kiếm những phương án.
PSG
muốn chiêu mộ Dani Alves trong vòng 2 tuần tới
Tuy nhiên,
khi mà Barcelona chưa thể “rút ruột” thành công một đối thủ nào đó, thì bản
thân hàng thủ của họ lại đứng trước nguy cơ bị “hút máu”. Theo tờ
L’Equipe của Pháp, PSG vừa công bố kế hoạch chiêu mộ hậu vệ phải Dani Alves của
Barcelona và họ
muốn hoàn tất kế hoạch này chỉ trong vòng 2 tuần.
Nghe thì có
vẻ rất phiêu lưu, nhưng thực tế, nó lại có không ít cơ sở để trở thành sự thực. Lâu
nay ai cũng biết, PSG - với sự chống lưng của những tỷ phú Qatar, chính là
một trong những đội bóng chịu chơi nhất châu Âu. Đầu hè, họ bỏ 64 triệu euro để
mua Edinson Cavani và mới đây lại chi thêm 30 triệu euro nữa cho cầu thủ mới 19
tuổi Marquinhos...
Tiền là thứ
mà PSG chẳng thiếu. Nếu phía Barca
có thách giá Dani Alves lên tới 40 triệu euro thì cũng chẳng phải rào cản quá
lớn với họ. Chưa kể, đại gia nước Pháp còn sẵn sàng “trao tặng” hậu vệ 30 tuổi
người Brazil mức lương khoảng 10 triệu euro năm, cao hơn 3 triệu so với ở
Barcelona và kèm bản hợp đồng 3 năm.
Cần biết
rằng, hợp đồng của Dani Alves với Barcelona
chỉ còn 2 năm nữa là đáo hạn. Thời hạn còn ít nhưng chẳng có cơ sở nào cho thấy
anh sẽ được gia hạn tiếp. Với những cầu thủ trên 30 tuổi và lại hưởng lương cao,
giới chủ Barcelona
luôn tìm cách đẩy khỏi Nou Camp. Tiền đạo David Villa là một bằng chứng nhãn
tiền.
Có lẽ Dani
Alves sẽ cân nhắc những lời mời gọi từ PSG. Tới sân Công viên các Hoàng tử, anh
không chỉ nhận một mức lương mới cao hơn, được đảm bảo tương lai mà còn có thể
sát cánh bên cạnh hàng loạt đồng đội người Brazil như Thiago Silva, Lucas Moura,Marquinhos, Alex, Maxwellhay Thiago Motta (gốc Brazil)...
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.