Cò trắng
-
Những ngày qua, đàn cò trắng-một loài chim hoang dã đang bay về lòng hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trú ngụ. Mặt nước lòng hồ Kẻ Gỗ trong xanh kết hợp với đàn cò trắng chao lượn tạo nên khung cảnh sơn thủy hữu tình.
-
Trên ruộng lúa Thu Đông năm 2024 ở các xã-thị trấn quanh vùng đệm Vườn Quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đang xuất hiện nhiều cò trắng-một loài động vật hoang dã đang bay lượn, tìm kiếm thức ăn.
-
Chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh người xưa cất đồ ở ống tay áo trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc, Hàn Quốc. Vậy tại sao đồ lại không rơi ra?
-
Ven Quốc lộ 91 có một khu vườn khá rộng (tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), trở thành nơi lý tưởng cho đàn chim, đàn cò hoang dã bay về trú ngụ. “Hồi trước, vườn vắng lắm, tôi được anh Năm cho ở đậu tới giờ. Thật lạ, từ khi tôi giữ vườn thì đàn chim, cò bỗng nhiên bay tới rần rần...".
-
Dưa hấu được truyền vào thời Tống - Liêu - Kim, nhưng Trư Bát Giới có thể ăn dưa hấu giải khát có lẽ là vì ông ta có thể cưỡi mây đạp gió bay đến Tây Vực...
-
Hình ảnh đàn cò trắng, đàn chim hoang dã chao lượn trên mặt biển Hạ Long, trên rừng cây Núi Hứa, hay ở khu rừng ngập mặn Quảng Yên... đem đến góc nhìn khác về một Quảng Ninh xanh, bình yên, bên cạnh sự sôi động, náo nhiệt và hiện đại nổi tiếng lâu nay.
-
Thời gian gần đây, tại các ô bao được người dân bơm nước để cày xới đất chuẩn bị xuống giống thuộc địa bàn xã Bình Phú (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) thường xuất hiện đàn cò trắng lên đến hàng trăm con đáp xuống ruộng tìm thức ăn...
-
Đàn cò cả vạn con, cứ chiều lại bay về trắng cả một góc trời, rồi quần tụ trên một hòn đảo nhân tạo ở xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An khiến nhiều người thích thú.
-
Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tham gia trong bộ phim truyền hình ngôn tình "An Lạc truyện".
-
Bất ngờ tung bộ ảnh trong trang phục cổ trang, Quỳnh Nga hoá tiên giáng trần đẹp đến mộng mị khiến nhiều khán giả thích thú và ngưỡng mộ