Colombia: Độc lạ các tour trải nghiệm những điểm đến gắn với những truyền thuyết tâm linh kỳ bí

Chủ nhật, ngày 10/10/2021 07:53 AM (GMT+7)
Khách du lịch đến Colombia được tận hưởng những điểm đến truyền cảm hứng mạnh mẽ, bởi đây là quốc gia được coi như “hội tụ cả châu Mỹ Latinh”. Độc lạ nhất là các tour trải nghiệm tới những điểm đến gắn với những truyền thuyết tâm linh kỳ bí.
Bình luận 0
Colombia - đất nước hội tụ cả châu Mỹ Latinh với những truyền thuyết “ma” cuốn hút - Ảnh 1.

Colombia có nhiều vùng địa lý, nền văn hóa tạo những rung cảm khác lạ cho khách du lịch. (Ảnh: passporttheworld)

Colombia với truyền thuyết về Patasola - "người bảo vệ báo thù trên núi Andes"

Colombia cuốn hút khách du lịch từ những vẻ đẹp nguyên sơ của dãy núi Andes, sa mạc, rừng Amazon… đến sự sôi động, lấp lánh của những bãi biển, thành phố quốc tế với khung cảnh nghệ thuật tuyệt vời và văn hóa cà phê hấp dẫn.

Colombia - đất nước hội tụ cả châu Mỹ Latinh với những truyền thuyết “ma” cuốn hút - Ảnh 2.

Sông "cầu vồng" El Caño Cristales nằm trong dãy núi Serrania de La Macarena ở tỉnh Meta, là một trong những thắng cảnh tự nhiên đẹp nhất Colombia. (Ảnh: passporttheworld)

Bởi thế khách du lịch tới Colombia có vô số cơ hội tham gia hoạt động ngoài trời, bao gồm cả những tour đi bộ xuyên rừng khám phá tàn tích thời Cổ đại, hoặc thử thách bản thân với những tour leo núi ngắm cảnh và trải nghiệm các địa điểm "ma ám".

Với danh tiếng "đất nước bí ẩn của ma thuật", Colombia có nhiều huyền thoại và truyền thống đầy mê hoặc, thể hiện qua những truyện "ma" được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Colombia - đất nước hội tụ cả châu Mỹ Latinh với những truyền thuyết “ma” cuốn hút - Ảnh 3.

Khách du lịch tham gia tour trekking (đi bộ đường dài) leo núi Andes. (Ảnh: andeantrails)

Nổi tiếng nhất là Patasola - ma nữ một chân được mệnh danh là "người bảo vệ báo thù trên núi Andes".  Theo quan niệm phổ biến, Patasola bắt nguồn từ truyền thuyết "ma cà rồng" kể về một phụ nữ bị chồng chặt chân rồi ném xác vào rừng vì không chung thủy. Nhưng linh hồn cô ta vẫn tồn tại dưới hình hài người phụ nữ một chân ẩn náu trên núi cao, rừng sâu hoặc những khu vực có nhiều cây cối rậm rạp. Ban đêm Patasola mới ra ngoài tìm kiếm đàn ông để trả thù.

Patasola thường xuất hiện trong dãy núi Andes ở trung tâm Colombia dưới hình dáng một phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ để tìm kiếm con mồi trong số lâm tặc, thợ săn, người đào vàng…

Colombia - đất nước hội tụ cả châu Mỹ Latinh với những truyền thuyết “ma” cuốn hút - Ảnh 4.

Theo truyền thuyết, Patasola là ma nữ một chân được mệnh danh là "người bảo vệ báo thù trên núi Andes". (Ảnh: random-times)

Sau đó Patasola hoặc vờ hét lên kêu cứu, hoặc cất tiếng hát du dương dụ dỗ một người rời xa nhóm bạn đồng hành, tiến sâu vào rừng rậm. Tại đó Patasola hiện nguyên hình hài quái vật gớm ghiếc chỉ có 1 chân, hung dữ tấn công rồi hút máu nạn nhân.

Nhưng cũng có những phiên bản truyền thuyết khác cho rằng Patasola làm vậy để bảo vệ thiên nhiên và các loài động vật trong rừng. Bởi thế cô ta không tha thứ cho bất kỳ ai xâm phạm vào lãnh địa của động vật hoang dã hoặc gây hại tài nguyên rừng.

Colombia với truyền thuyết về Llorona (Người khóc mướn) và Madre Monte (Núi Mẹ)

Tại khu vực Los Llanos ở miền đông Colombia rất phổ biến truyền thuyết về Llorona (Người khóc mướn). Đó là một linh hồn người phụ nữ không bao giờ để lộ mặt, cõng một đứa trẻ đi lang thang trên phố và rên rỉ khóc than xin cứu giúp. Nếu ai thương tình bế đứa trẻ đi, sẽ bị "thừa hưởng" lời nguyền trở thành Llorona (Người khóc mướn) mới.

Colombia - đất nước hội tụ cả châu Mỹ Latinh với những truyền thuyết “ma” cuốn hút - Ảnh 5.

Theo truyền thuyết, Llorona (Người khóc mướn) là một linh hồn phụ nữ không bao giờ để lộ mặt… (Ảnh: yoo.rs)

Hoặc truyền thuyết về Madre Monte (Núi Mẹ) là một phụ nữ thanh lịch, mặc đồ xanh, sống trong rừng rậm, thường ra sông tắm và mỗi lần như vậy lại gây bão lụt. Madre Monte được cho là nỗi ám ảnh với những kẻ cướp đất, đồng thời thường trừng phạt những gã đàn ông không chung thủy lang thang tìm "của lạ"…

Colombia - đất nước hội tụ cả châu Mỹ Latinh với những truyền thuyết “ma” cuốn hút - Ảnh 6.

Theo truyền thuyết, Madre Monte (Núi Mẹ) sống trong rừng rậm, thường ra sông tắm và mỗi lần như vậy lại gây bão lụt. (Ảnh: deviantart)

Colombia - đất nước hội tụ cả châu Mỹ Latinh với những truyền thuyết “ma” cuốn hút - Ảnh 7.

Đảo San Andrés ở biển Caribbea của Colombia là một khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận, với các bãi biển, rạn san hô… rất ngoạn mục. (Ảnh: thecrazytourist)

Colombia - đất nước hội tụ cả châu Mỹ Latinh với những truyền thuyết “ma” cuốn hút - Ảnh 8.

Khách du lịch được tư vấn: không nên rời Medellin - thành phố lớn thứ 2 của Colombia - mà chưa trải nghiệm "bay" trên các nóc nhà theo tour du ngoạn bằng Metrocable (tuyến cáp treo giao thông công cộng đầu tiên trên thế giới). (Ảnh: @kobbymendez)

Các truyền thuyết này, theo giới chuyên môn, được cư dân địa phương (nhất là thổ dân) duy trì. Họ coi đó như những phong tục và tín ngưỡng tập trung vào sự hài hòa giữa con người với thế giới tự nhiên, theo cách mà thổ dân Quechua gọi là Sumak kawsay (tạm dịch "sống theo cách đúng đắn").

Linh Quyên (Atlas Obscura, Colombia.co)

Linh Quyên (Atlas Obscura, Colombia.co)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem