Comment
-
Đại biểu Quốc hội cho rằng việc báo chí đăng tin nhưng phải “tắt bình luận” sẽ làm hạn chế sức lan tỏa. Việc này giống như “chạy Grab vẫn mặc com lê, cà vạt rất vướng víu”.
-
Từ ngày 14/6 vừa qua, Facebook chính thức cập nhật tính năng trả lời comment bằng ảnh động GIF.
-
Trên Facebook của nhiều nhà báo đang bức xúc về một comment của nickname Bui Nghia Thinh với “ao ước”: “giá mà cả ngành báo này yên nghỉ thì cái xã hội này sẽ đỡ điên loạn”.
-
Bình luận được bình chọn là hài hước một cách nghiêm túc nhất là: “Nên đặt tên phim thành cô dâu 80 tuổi”.
-
Xin nói trước, bác nào bị say xe đừng có dại xem, kẻo lại kêu “Thần linh ơi, sao mà bình luận dài thế”!
-
Tập phim: Anandi bị bọn bắt cóc bắn cho một phát giữa trán, máu chảy đầm đìa (chắc chắn là chắc chắn nó sẽ không chết ), rồi đưa đi cấp cứu.
-
Xin trân trọng giới thiệu với quý anh chị và các bạn một vài trích đoạn được khán giả tỉ mỉ “quay lại”.
-
Ôi thần linh ơi, riêng bình luận cũng đã thấy nhiều link thế này thì "thánh khán giả" nào chịu cho nổi?!?
-
Con người đang dần dần trở thành công cụ và bị Facebook điều khiển. Nhà nhà Facebook, người người Facebook....đến nỗi ăn, chơi... ai ai cũng "cắm mặt" vào điện thoại, máy tính bảng... để lên Facebook.
-
“Các mẹ ơi, các mẹ biết gì chưa?” là câu đùa đã trở nên nổi tiếng của mạng xã hội để châm chọc những người thích “buôn dưa lê bán dưa cà”, dựng chuyện trên facebook.