Con đĩ đánh bồng
-
Những măng non mới chỉ 12, 13 tuổi lần đầu tiên được biểu diễn điệu múa “con đĩ đánh bồng” trước sự trầm trồ của hàng trăm người dân Thủ đô.
-
10.000 người sẽ tham biểu diễn các tiết mục nghệ thuật dân gian, truyền thống tại Lễ hội đường phố mừng 20 năm Hà Nội – Thành phố vì hoà bình.
-
“Tôi nghĩ lễ hội, phong tục của Việt Nam đã có một thời gian khá dài bị đứt đoạn, dẫn tới bị hiểu lệch, không đúng” - đó là lời chia sẻ của nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách với Dân Việt.
-
Chiều 13/2 (9 âm lịch), người dân trong thôn Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội đã nô nức tham dự lễ hội lâu đời rất độc đáo: Con đĩ đánh Bồng.
-
Dù bị nhiều người chế giễu về việc giả gái, múa "con đĩ đánh bồng" nhưng Hiếu hoàn toàn bỏ ngoài tai và hết mình với điệu múa truyền thống này suốt 5 năm qua.
-
Các thanh niên đã hóa trang thành những cô gái duyên dáng trong điệu múa "Con đĩ đánh bồng" độc nhất vô nhị trong lễ hội làng Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) hôm nay, 13.2 (mùng 9.1 âm lịch). Lễ hội được tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ vị Thành hoàng là Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng.
-
Các thanh niên đã hóa trang thành những cô gái duyên dáng trong điệu múa "Con đĩ đánh bồng" độc nhất vô nhị trong lễ hội làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội hôm nay, 24.2 (mùng 9.1 âm lịch).
-
Những chàng trai bôi son, trát phấn, đi lả lướt như con gái, liếc mắt đưa tình, trao cho nhau những cử chỉ tình tứ không khác gì những cô gái thực thụ.