Con muộn thi 2 phút, mẹ quỳ gối van xin

Thứ hai, ngày 11/06/2012 10:20 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một bà mẹ ở Trung Quốc đã quỳ gối trước cổng trường sau khi cậu con trai không được phép thi đại học vì đến muộn hai phút. Tuy nhiên, hành động của chị đã không mang lại kết quả như mong muốn.
Bình luận 0

Tờ Nhật báo Thượng Hải đưa tin, sự việc xảy ra vào chiều hôm thứ Bảy vừa qua, khi các sỹ tử Trung Quốc bước vào môn thi tiếng Anh của kỳ thi đại học quan trọng.

img
Phụ huynh ngóng con bên ngoài trường thi

Theo thông báo, thời gian bắt đầu thi là 3h chiều. Tuy nhiên, các thí sinh phải có mặt ở phòng thi từ 2h45’ để chuẩn bị các thiết bị cần thiết cho phần thi kỹ năng nghe.

Tuy nhiên, do xe đạp bị hỏng giữa đường, một nam sinh đã tới trường thi vào lúc 2h47’. Vì thế, em đã bị bảo vệ trường chặn lại, không cho phép vào phòng thi.

Sau đó, mẹ của cậu đã quỳ gối trước cổng trường, khóc lóc và van xin bảo vệ. Mất bình tĩnh, chàng sỹ tử đá mạnh vào cổng trường rồi trèo vào bên trong. Tuy nhiên, các giám thị đã kiên quyết không chấp nhận thí sinh đến muộn, dù chỉ là hai phút.

Cảm động trước tấm lòng của người mẹ, nhiều bậc phụ huynh đã cùng xin giám thị chiếu cố cho trường hợp của cậu học sinh trên, nhưng không đạt được kết quả.

Vụ việc trên gây ra cuộc tranh luận gay gắt trong dư luận Trung Quốc. Nhiều người cho rằng, quy định thi cử cũng nên được thực hiện một cách mềm dẻo và linh hoạt. Hơn nữa, trong tình huống này, vẫn còn tới 13 phút nữa bài thi mới chính thức bắt đầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem