Con nghỉ hè sớm vì dịch, phụ huynh phải nghỉ việc ở nhà, nghĩ đủ trò chơi với con

Thu Hương Thứ bảy, ngày 15/05/2021 06:00 AM (GMT+7)
Con nghỉ hè sớm được ở nhà sẽ an toàn nhưng đối với nhiều phụ huynh ở Hà Nội, cân bằng giữa trông con và công việc không hề đơn giản.
Bình luận 0

Tìm người trông con - bài toán nan giải

Với diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh, hầu hết các bậc phụ huynh đều đồng tình với việc cho học sinh nghỉ học vào thời điểm này. Đó là phương pháp hoàn toàn hợp lý, giúp họ bớt lo lắng và yên tâm hơn về sức khỏe của con em mình.

Mừng vì các con được nghỉ học để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ, nhưng lại lo vì cuộc sống sẽ bị xáo trộn khi không có người trông con.

Trông con mùa dịch: Phụ huynh phải nghỉ việc ở nhà, nghĩ đủ trò để chơi với con - Ảnh 1.

Phụ huynh ‘’ bốc thăm’’ trông con mùa dịch.

Chị Trần Thị Hằng (Sóc Sơn, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đồng ý với việc cho con ở nhà để đảm bảo an toàn sức khỏe nhưng lại có phần hơi rắc rối cho các bậc phụ huynh. Tôi bận rộn với công việc của mình, giờ lại đến việc trông nom các con nữa. Thật sự, cuộc sống của tôi đảo lộn".

Đồng cảm với chị Hằng, có con trai và con gái học cấp 1, việc các con nghỉ học dài ngày rồi lại nghỉ hè sớm khiến chị Đặng Thị Ngà (công nhân tại Hà Nội) vô cùng bối rối.

‘’Hiện tại, chồng mình đang công tác ở bên Lào nhưng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chưa thể về nhà được. Mình gặp nhiều khó khăn hơn trong việc lên kế hoạch trông coi khi các con đều được nghỉ học. Tuy nhiên, rất may mình có sự hỗ trợ từ bố mẹ nên 2 bạn nhỏ nhờ ông bà nội ngoại thay nhau chăm sóc’’, chị Ngà chia sẻ.

Không được như gia đình chị Ngà, cuộc sống của vợ chồng chị Nguyễn Thị Oanh (dược sĩ tại Hà Nội) bị xáo trộn khá nhiều. Công việc rất bận nên con nghỉ học khiến anh chị không biết xoay xở thế nào. Chị Hoa tâm sự, ông bà vốn ở xa lại bận rộn nương rẫy, vài ngày đầu chị phải đưa con đến cửa hàng, vừa bán thuốc, vừa trông con. Nhưng rồi do công việc quá bận rộn, một mình chị không thể đảm nhiệm hết công việc nên phải đóng cửa hàng để ở nhà trông nom con cái.

Chị Oanh chia sẻ: "Công việc bán thuốc của tôi không ngồi im một chỗ, có những buổi phải đi lấy hàng, bắt buộc phải có mặt ở cửa hàng. Tôi phải nhờ chồng nghỉ phép vài ngày để phụ giúp việc trông con nhưng nghỉ lâu thì không được. Nói chung là mệt mỏi, thay đổi hoàn toàn cuộc sống".

Không chỉ riêng chị Oanh mà nhiều phụ huynh hiện nay đang gặp khó khăn trong việc gửi con để đi làm. Đối với các bé lớn đã tự ý thức được hành động của mình còn đỡ, nhưng đối với các cháu nhỏ, nhất là bậc mầm non thì đây không phải là chuyện dễ dàng.

Đa số các phụ huynh chọn cách gửi con cho ông bà nội ngoại trông. Tuy nhiên nhiều gia đình khác không có ông bà hoặc ông bà yếu thì đành phải thay nhau nghỉ làm hoặc thuê người trông. Thậm chí có người quyết định nghỉ hẳn việc ở nhà để chăm con. 

Tạo môi trường vui chơi an toàn cho trẻ

Việc học sinh phải nghỉ học rồi nghỉ hè sớm đột ngột đã khiến nhiều ra đình gặp khó khăn trong việc trông nom và quản lý con em mình. Song hầu hết các bậc phụ huynh đều cố gắng xoay xở khắc phục khó khăn vì mục tiêu chung là bảo vệ sức khỏe cho con em và tránh sự lây lan của dịch bệnh.

Bà Hoàng Thị Giêng (Sóc Sơn, Hà Nội) hiện đang trông hai cháu nội, một bé trai 2 tuổi và một bé gái 2 tuổi rưỡi. Cùng với việc nâng cao ý thức phòng bệnh, cho các cháu dùng riêng cốc, bát, đũa… thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi sạch sẽ. Bà đã cố gắng chơi cùng các cháu ở trong nhà hoặc dạy vẽ tranh, tô màu, dạy múa hát… cho các cháu.

Trông con mùa dịch: Phụ huynh phải nghỉ việc ở nhà, nghĩ đủ trò để chơi với con - Ảnh 2.

Trẻ con hiếu động, tinh nghịch nên việc trông nom khá vất vả.

Bà Giêng cho biết: ’’Trông hai đứa nhỏ khiến tôi bận rộn cả ngày, bên cạnh việc nấu ăn đầy đủ chất cho các cháu, tôi vừa phải luôn luôn để ý, quan sát các cháu vì ở lứa tuổi này bọn trẻ hiếu động, tinh nghịch và tranh giành nhau đồ chơi với nhau. Dù trông nom hai đứa trẻ đôi lúc khiến tôi mệt mỏi nhưng tôi vui vì điều đó, có thời gian vui đùa cùng lũ trẻ và đảm bảo an toàn sức khỏe cho cháu mùa dịch’’.

Nhà có cô con gái học lớp 8 và cậu con trai lớp 2 nên anh Hoàng Đức Dương (nhân viên kinh doanh tại Hà Nội) quyết định cho con ở nhà học tập, vui chơi chứ không gửi ông bà. ‘’Vì chị lớn đã trông được em nên mỗi ngày, trước khi đi làm tôi giao bài tập cho các con, đến khi đi làm về sẽ đánh giá kết quả và có phần thưởng nếu các con làm tốt. Bên cạnh đó, tôi luôn dạy các con cách vệ sinh cá nhân sạch sẽ, hạn chế cho con đi ra ngoài tránh lây lan dịch bệnh. Tôi có mua bộ cờ vua, rồi dạy các con cách chơi để tránh cảm giác nhàm chán do nghỉ học quá lâu, đồng thời phát triển khả năng tư duy của bọn trẻ’’, anh nói.

Chị Liên (vợ anh Dương) chia sẻ thêm: "Các con nghỉ nhưng cha mẹ không được nghỉ. Tôi dạy con một số việc nhỏ trong gia đình như phơi quần áo, quét nhà, rửa bát… để có thể giúp đỡ bố mẹ phần nào. Bên cạnh đó, mỗi buổi chiều sau khi đi làm về thì tôi tranh thủ nấu cơm nước và dạy các con tập động tác yoga đơn giản, giúp tăng cường sức đề kháng, nâng cao sức khỏe mùa dịch".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem