Thay vì đi chơi với gia đình, bạn bè, nhiều học sinh Hà Nội dành thời gian nghỉ lễ để ôn tập kiến thức, chuẩn bị tâm lý vững cho những kỳ thi quan trọng sắp tới.
Áp lực của kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội đang khiến nhiều phụ huynh lo lắng vì không biết chọn hướng đi nào nếu như con không đỗ vào trường công lập.
Lạ lẫm, ngác ngơ rồi thích thú, cười tươi lộ răng sún, chọc ghẹo bạn bên cạnh, ngáp ngủ, gọi mẹ, gọi cô..., học sinh lớp 1 vô cùng đáng yêu trong ngày tựu trường.
Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh Covid-19, Hà Nội đã bắt đầu triển khai tiêm mũi 3 vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản.
Trong 2 ngày 18 và 19/6, hơn 106.000 học sinh Hà Nội đã bước vào kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập. Bên cạnh những hình ảnh đầy cảm xúc như ôm, hôn, đội nắng đợi con... thì hình ảnh người cha cầm bó hoa đợi con gái trước cổng trường đã gây chú ý trong kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội.
Sáng 18/6, hơn 106 nghìn học sinh Hà Nội làm bài thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập – bài thi môn Ngữ văn. Năm nay, có tới 40% học sinh Hà Nội không có cơ hội vào lớp 10 THPT công lập. Do đó, nhiều em tỏ rõ sự lo lắng, căng thẳng.