Con nhà nghèo
-
Thời gần ba chục năm trước, người người nhà nhà ở ngoại thành Hà Nội nuôi gà, nuôi lợn để tăng gia, ngay cả các nhà ở nội thành cũng nuôi đủ thứ. Cũng là lúc cô tôi chế biến ra món ăn đặc biệt của con nhà nghèo: ruốc gà.
-
Ở quê tôi ngoài những vườn dừa bạt ngàn nối tiếp nhau chỉ bằng một bờ ranh, con xẻo, con kênh để phân biệt sở hữu của chủ vườn thì còn một loại cây trái rất thân thiết. Đó là chuối. Phổ biến nhất là chuối xiêm đen.
-
Nàng “Lọ Lem” Shin Ha Ri cuối cùng đã chấp nhận tình yêu của chàng giám đốc Kang Tae Moo trong Hẹn hò chốn công sở tập 7.
-
Cùng với cà na, bình bát, trên các bờ rạch còn có nhiều cây trâm lớn. Vào mùa mưa, trái trâm chín đen cây, anh em tôi và nhiều trẻ em khác thường rủ đi hái. Ðứa nào “mạnh tay, mạnh chân” thì leo lên cây, lựa những nhánh nhiều trái chín đen hái thả xuống.
-
Làm chủ công nghệ, không ngừng sáng tạo... là “mệnh lệnh trái tim” phát ra từ các công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).
-
Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch VPF vừa cung cấp thêm những thông tin khá chi tiết về kế hoạch sử dụng VAR ở lượt về V.League 2019.
-
Là loài cá nào mà “lợi hại” đến như vậy?
-
Nhắc đến Minh Phượng, khán giả Sài Gòn vẫn còn nhớ mãi những vai diễn tưng tửng, lành lạnh, vừa cười vừa đau của chị trong các vở diễn Chuyện bây giờ mới kể, Con nhà nghèo, Chuyện lạ, Thây ma sống… một thời tung hoành trên sàn diễn 5B.
-
Tối qua, 18.7, Andrea Aybar (An Tây) khiến nhiều người thấp thỏm vì diện trang phục "con nhà nghèo" quá kiệm vải và phóng khoáng.
-
Nhiều cô gái tin và lao vào anh, nhắn tin cho tôi đòi quyền lợi từ phía anh. Chắc các cô đó bị anh ta dụ sẽ mua nhà, mua xe cho. Tôi đang bầu bì, con còn không đủ tiền mua sữa uống, vậy mà...