Con nuôi Hoài Linh: Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho ngày ra đi

Linh Võ Thứ hai, ngày 17/08/2015 11:00 AM (GMT+7)
"Tôi không sợ chết, chỉ sợ chồng, con, gia đình mình buồn vì thiếu vắng mình trong chặng đường sắp tới", Thái Trân nói.
Bình luận 0

Con gái nuôi duy nhất của Hoài Linh - Thái Trân nhập viện từ ngày 8.8 vì bệnh suy thận giai đoạn cuối kèm với đó là căn bệnh suy tim và huyết áp cao. Trước đó, cô từng nặng 55 kg nhưng giờ chỉ còn hơn 30 kg. Dù đếm ngược sự sống từng ngày nhưng Thái Trân luôn lạc quan và mong muốn những người xung quanh đừng lo lắng quá nhiều cho mình.

Thái Trân từng đoạt giải tư cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TPHCM 2002. Năm 2014, vượt qua bệnh tật, Thái Trân tham gia cuộc thi The winner is - Tôi là người chiến thắng 2014. Tuy không đi đến cuối cùng cuộc thi nhưng nữ ca sĩ lại có duyên gặp Hoài Linh và được anh nhận làm con nuôi.

Đến thăm Thái Trân khi chị đã được đưa ra phòng hồi sức, thân hình gầy gò, giọng nói yếu ớt nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được tâm trạng lạc quan, vui vẻ khi trò chuyện dù đôi lúc vẫn phải dừng lại vì không kiềm được nước mắt.

img

Thái Trân khỏe hơn sau gần 10 ngày nhập viện.

"Giảm hơn 20 kg vì bệnh”

Sau 1 tuần nhập viện, chị cảm thấy sức khỏe của mình bây giờ thế nào?

Tôi đã khỏe hơn một chút. Bác sĩ vẫn đang phải theo dõi liên tục nhưng đã qua giai đoạn “đỏ”. Đọc báo, thấy năm nay nghệ sĩ ra đi nhiều tôi cũng thấy lo sợ, cứ nghĩ mãi khi nào lại đến lượt mình. Cảm giác ở trong phòng cách ly nhiều ngày đáng sợ lắm. Ở trong đó chỉ nghe tiếng các loại máy móc chạy thôi cũng khiến mình ám ảnh và suy nghĩ linh tinh. Vì vậy, tôi xin phép bác sĩ cho ra ngoài phòng hồi sức nằm và được đồng ý.

Tôi rất muốn gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp và cả khán giả những ngày qua đã quan tâm đến mình. Những lời động viên, chia sẻ của mọi người giúp tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Chị có thể chia sẻ một chút về nguyên nhân căn bệnh của mình được không?

Trước đây, còn trẻ, tôi làm việc điên cuồng mà không nghĩ gì đến sức khỏe. Bệnh thận ủ rất lâu, ngày qua ngày nếu không chăm sóc bản thân tốt dễ dẫn đến bệnh. Bệnh của tôi một phần là do stress quá nhiều, tôi thiếu kiến thức để giữ gìn sức khỏe của bản thân. Sau này, những người xung quanh biết chuyện, khuyên tôi không  nên nghĩ ngợi nhiều, không thức khuya, tắm đêm,…vì những điều đó có hại cho nội tạng.

Tôi từng rất khỏe mạnh và nặng 55 kg, giờ bệnh chỉ còn hơn 30kg. Đó là chưa kể máy chạy tim, túi dịch ở bụng và máy chạy thận trong cơ thể. Bỏ hết máy móc ra chắc còn 30 kg quá. Nhiều người  bất ngờ khi hay tin tôi bệnh vì trước đó, tôi rất khỏe mạnh. Bởi vậy, bây giờ tôi chỉ luôn khuyên bạn bè, người thân phải biết lo cho sức khỏe của mình. Thấy mọi người kết hôn, tôi đều bảo phải tranh thủ sinh con liền đừng kiêng cữ gì. Đến giờ tôi vẫn hối tiếc khi còn trẻ mải làm, kế hoạch hoài đến giờ không có nhiều con để gia đình vui vẻ hơn.

img

Tay của Thái Trân phù lên vì những bộ phận của máy chạy tim đặt trong người. Ngoài ra, cô còn phải đặt túi dịch và máy chạy thận.

Căn bệnh của chị có thể phẫu thuật hay phương pháp nào để trị khỏi hoàn toàn không?

Ngoài suy thận, tôi còn bị suy tim và huyết áp cao nữa nên phẫu thuật sẽ không đảm bảo được thực hiện an toàn. Thực ra, tôi vẫn nghĩ có phép màu vì mình bị bệnh này 6 năm nay rồi, vẫn cầm cự và sống lạc quan. Nhìn qua nhìn lại, những bệnh nhân cùng lúc với tôi sau khi phẫu thuật cũng yếu dần và đều đi hết rồi. Có người mất sau khi phẫu thuật 1-2 tháng, có người 1-2 năm sau. Tôi nghĩ mình  may mắn hơn rất nhiều. Tôi từng phẫu thuật nên tự nói với mình sẽ không bao giờ mổ xẻ gì nữa, chỉ cố gắng sống từng ngày bên người thân.

“Chồng cứ lặng lẽ đứng một góc khóc”

Những ngày qua, gia đình và đồng nghiệp động viên chị như thế nào?

Hôm tôi cấp cứu vào 3h sáng, chồng đang đi công tác ở Hà Nội, con trai đang tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Khi hay tin, hai ba con lập tức trở về thay nhau chăm sóc tôi. Cũng có nhờ người giúp nhưng chồng và con tôi không yên tâm mà đích thân làm mọi thứ. Hai vợ chồng tôi vẫn động viên nhau để vượt qua khó khăn.

Tôi cứ sợ bạn bè, đồng nghiệp đến thăm rồi buồn nên ngay cả bố Hoài Linh tôi cũng bảo đừng đến. Tôi vẫn giữ tâm trạng thoải mái nên hi vọng mọi người không lo lắng nhiều.

Những ngày nằm trong viện, chị nghĩ về điều gì nhiều nhất?

Tôi đã chuẩn bị hết tâm lý cho ngày mình ra đi nhưng nếu ngày đó xảy ra, tôi chỉ không nỡ rời xa những người thân thương yêu mình. Ngoại của tôi năm nay đã 80 tuổi, bà vẫn cứ dặn dò tôi không được bỏ bà mà ra đi trước. Tôi không sợ chết, chỉ sợ chồng, con, gia đình mình buồn vì thiếu vắng mình trong chặng đường sắp tới.

Bác sĩ bảo với chồng tôi, bây giờ tôi thích ăn gì gia đình cứ cho ăn đi. Nghe xong, anh lại lủi thủi ra một góc đứng khóc. Anh trầm tính, ít nói và không thể hiện cảm xúc ra ngoài nên mấy ngày qua cứ im thin thít khi vào viện. Tôi rất lo một ngày nào đó khi mình rời đi, anh thấy trống vắng.

Tôi bị bệnh tim nên không được xúc động, vui quá, buồn quá, đều không được. Học cách kiềm chế cảm xúc của bản thân là khó khăn nhất. Có nhiều lúc, tôi cảm thấy như có ai đó ở cuối giường kéo chân mình, bảo đi. Bác sĩ cũng không cho ngủ vì sợ tôi lịm đi, họ không quan sát được tình hình nên sử dụng nhiều nghiệp vụ để đánh thức. Những lúc lên cơn đau tim, cứ như có lưỡi dao lụi vào tim từng cơn. Đau đớn đủ kiểu nhưng tôi vẫn cố gắng giành giật sự sống vì ngồi bên cạnh mình là chồng, là con. Tôi không muốn để họ lại một mình.

img

Thái Trân lạc quan chống chọi bệnh tật từng ngày.

Có bao giờ chị oán trách vì sao mình lại phải mang căn bệnh hiểm nghèo này không?

Tôi nghĩ mình là người may mắn trong cuộc sống. Ngoài căn bệnh này ra, tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình được ban tặng. Gia đình nội, ngoại đều hết lòng với tôi. Con trai ngoan ngoãn, hiếu thuận. Chồng dành tình yêu lớn cho mình. Tôi còn có duyên gặp bố Hoài Linh trong những ngày bệnh. Cũng không biết là xui hay may với căn bệnh này nữa. Nếu không phải đang bệnh chắc cũng không có duyên làm con gái bố và được bố giúp đỡ tận tình như vậy.

“Bố Hoài Linh đã lên nhiều kế hoạch âm nhạc cho tôi”

Nếu giờ khỏe lại, chị muốn làm việc gì nhất?

Nếu khỏe hơn, tôi muốn kêu gọi lập một quỹ từ thiện cho những bệnh nhân mắc bệnh thận. Vì chi phí điều trị căn bệnh này rất cao nên nhiều gia đình không kham nổi. Cô bệnh nhân nằm cạnh tôi, chỉ có 1 mình, không chồng không con, không ai chăm sóc và lo lắng chi phí điều trị. Tôi rất hi vọng có thể kêu gọi mọi người giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn như cô.

Ngoài ra, tôi vẫn còn nhiều dự án ấp ủ chưa thực hiện hết. Mấy hôm trước, tôi có đăng ký đi thi MasterChef nhưng lại nhập viện ngay đúng ngày thi nên đã xin rút lui. Bố Hoài Linh có đầu tư cho tôi thực hiện một MV. Chúng tôi đã đi quay xong rồi nhưng còn một chút lỗi khiến bố chưa hài lòng và muốn quay thêm thì tôi vào viện. Bố còn muốn làm phim ngắn cho tôi nữa.

Tôi còn được một bên giúp đỡ để thực hiện album nhạc quê hương nữa. Cũng có một đơn vị ngoài Hà Nội muốn tôi ra đó biểu diễn và làm album về Hà Nội. Từ ngày bị bệnh, đáng tiếc nhất là tôi không thể di chuyển bằng máy bay vì thay đổi áp suất không tốt cho tim. Tôi không thể đi hát xa phục vụ khán giả được. Nhiều dự án âm nhạc chưa hoàn thành, tôi chỉ hi vọng mình khỏe lại một chút để làm hết những điều dang dở gửi đến khán giả.

img

Hoài Linh nhận Thái Trân làm con gái tại The winner is.

Nhận Hoài Linh làm bố có ý nghĩa gì trong cuộc sống của chị?

Lúc tôi tham gia The winner is năm ngoái, gia đình phản đối kịch liệt lắm nhưng tôi vẫn kiên quyết vì nhớ sân khấu quá. Nghĩ lại, đó là một may mắn khi gặp được bố Hoài Linh tại cuộc thi. Cả cuộc đời này tôi luôn mang ơn bố. Dù sau The winner is 2014, cả hai ít gặp nhau vì bố quá bận với công việc. Nhưng, lúc nào bố cũng liên lạc, nhắn tin qua Facebook hoặc gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của tôi. Bởi thế bữa giờ, tôi không muốn bố vào gặp trực tiếp rồi thấy con gái đau đớn mà buồn.

Ngoài MV Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, bố còn muốn thực hiện một bộ phim ngắn cho tôi nhưng vẫn chưa hoàn thành được. Bố rất thương và lên nhiều kế hoạch âm nhạc cho tôi.

Cảm ơn và cầu chúc chị nhiều sức khỏe.

Liên lạc với Hoài Linh, anh chia sẻ về tình hình sức khỏe của Thái Trân - cô con gái nuôi duy nhất của mình. Danh hài cho biết: "Tôi muốn đến thăm nhưng Thái Trân không chịu. Tôi hiểu con gái không muốn gặp bố vì sợ tôi buồn nên có trò chuyện qua điện thoại và Facebook, nhưng buồn thì buồn chứ vẫn phải gặp".

Hoài Linh tiết lộ, anh và Thái Trân còn nhiều dự án âm nhạc dang dở. MV "Nếu chỉ còn một ngày để sống" đã thực hiện xong nhưng một vài cản hquay chưa ưng ý khiến anh muốn quay lại thì Thái Trân đột nhiêu đổ bệnh. Anh hi vọng, mọi người cùng cầu nguyện để ơn trên phù hộ cho con gái mình sớm khỏe lại và có thể thực hiện MV cũng như phim ngắn mà anh ấp ủ dành cho cô.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem