Công chúa bị bắt ở Mỹ vì tổ chức... đá gà trái phép

Thứ ba, ngày 03/09/2013 06:22 AM (GMT+7)
Irina Walker là con gái của vị vua cuối cùng của Romania và hiện sống ở Mỹ, đang cùng người chồng - là cựu phó cảnh sát trưởng hạt Coos - có thể bị tuyên án tù, do họ điều hành một trường gà “chui” trong nông trại riêng ở nông thôn miền đông bang Oregon.
Bình luận 0
Tại tòa, đôi vợ chồng này đều phủ nhận tội và họ được trả tự do tạm thời chờ ngày hầu tòa lần kế tiếp. Ngành công tố Oregon buộc tội Irina và John Walker đã tổ chức ít nhất 10 cuộc đá gà trái phép từ tháng 4.2012 đến tháng 5.2013, thu lợi khoảng 2.000USD/ngày.

Mỗi trận chọi gà được tổ chức đều có số lượng tiền cá cược lên tới hàng nghìn đô la. Trường gà này buộc khán giả mua vé vào xem, có bán cả thức ăn, thức uống và cho chủ gà gắn cựa vào chân con gà chọi của họ để chúng đá đối thủ đến chết. Trong cuộc khám xét trường gà mới đây, cảnh sát phát hiện 24 chậu trồng thuốc phiện, 24 khẩu súng và vô số đạn.
John Walker và công chúa Irina khi dự một cuộc triển lãm ở Bucharest hồi năm 2011
John Walker và công chúa Irina khi dự một cuộc triển lãm ở Bucharest hồi năm 2011

Vi phạm quyền gà

Vợ chồng công chúa Irina bị buộc tội điều hành một hoạt động kinh doanh cờ bạc trái pháp và âm mưu vi phạm Luật Bảo vệ gia súc của Mỹ, vốn cấm trò đá gà ở tất cả 50 tiểu bang Mỹ, vì đánh giá đó là một môn thể thao giải trí đổ máu và… vi phạm quyền tự do của gà chọi: chúng bị thiến, được huấn luyện đá chọi, bị buộc uống thuốc vitamin cùng các chất để tăng lực và sức bền. Con gà thua trận bỏ chạy dù không bị gà đối thủ đá chết thì chủ của nó cũng “xử lý” nó sau trận đấu. Mỗi tội danh đều có mức án tối đa 5 năm tù và có thể phải nộp phạt số tiền 250.000USD.

Theo cáo trạng, tổ chức đá gà không chỉ là một hoạt động dã man, mà còn gây hại cho sức khỏe và sự an toàn của loài người, vì đó có thể là động cơ khiến người đá gà độ phạm các tội hình sự khác. Nếu bị tuyên có tội, cả hai vợ chồng Walker có thể bị tuyên án tối đa 5 năm tù. Ngành công tố bang cũng nhắm đến chuyện kê biên nông trại của vợ chồng Irina, 16 người khác cũng bị bắt vì liên quan vụ đá gà trái phép này.

Khi ra tòa, Irina trông rất bình tĩnh, mặc áo tù màu xanh. Nhưng luật sư do tòa chỉ định cho biết khi nói chuyện với bà qua song sắt nhà tù, bà bị hoảng loạn. Người thân của bà cũng đang vay tiền để thuê luật sư riêng cho bà. Chánh án cho phép Irina trở về nhà chờ ngày xét xử (dự kiến tổ chức trong tháng 10.2013).

Từ thứ hai qua, Irina phải đeo vòng điện tử ở chân để tiện theo dõi, vì công tố viên cảnh báo có thể bà sẽ trốn ra nước ngoài, do bà chào đời ở Thụy Sỹ và có thể được chính quyền nước này cho phép tị nạn. Chánh án đã yêu cầu Irina nộp hộ chiếu và khuyến cáo bà không nên rời khỏi địa phương, chỉ được đến một thị trấn lân cận để khám bệnh và mua hàng tiêu dùng: “Bị cáo không được dừng ở tiệm bán bưu thiếp, không được đi xem phim ở rạp”.

Ngay sau khi giới truyền thông Romania đưa tin công chúa Irina bị bắt, trên trang web của hoàng gia Romania, cựu vương Michael I đã tỏ bày sự “tiếc nuối sâu sắc” về việc công chúa Irina bị bắt và hy vọng hệ thống tư pháp Mỹ cùng tòa án bang Oregon sẽ nhanh chóng xét xử. Ông không nhắc đến người con rể và ông hy vọng cơ chế luật “vô tội cho đến khi chứng minh được có tội” sẽ vận hành hiệu quả. Hồi năm 2011, Irina còn giao lưu với các hoàng tộc châu Âu ở Bucharest (thủ đô Romani) để mừng sinh nhật 90 tuổi của phụ vương.

Vợ ngoan luôn nghe chồng

Công chúa Irina 60 tuổi là con gái thứ ba trong số 5 công chúa nằm trong danh sách kế ngôi của cựu vương Michael I nay 91 tuổi. Hoàng gia Romania hiện còn sở hữu 4 tòa lâu đài ở Romania. Vợ của nhà vua là hoàng hậu Anne. Vào năm 1944, nhà vua từng thực hiện một cuộc đảo chính lật đổ chính phủ thân phát xít Đức.

Ông phải thoái vị khi Đảng Cộng sản Romania nắm quyền lực năm 1947. Phải sống lưu vong, vợ chồng Michael I sống khiêm tốn ở Thụy Sỹ và ở Anh. Ông phải làm phi công cho một hãng bay dân dụng, và cũng có thời gian ngắn làm nông dân nuôi gà.

Irina từ Thụy Sỹ qua Mỹ định cư năm 1983 cùng chồng bà lúc đó là John Kreuger, theo con gái bà là Angelica Kreuger, cha mẹ cô từng là bạn thời đi học ở châu Âu và John rất yêu bang Oregon. Cô cũng nói mẹ cô rất tự hào là con nhà “danh gia vọng tộc” nên trưng ảnh phụ vương trong phòng khách, nhưng mẹ cô không bao giờ sống xa hoa.

Kreuger còn cho biết làm con của một công chúa chỉ khiến cô bị bạn bè ở trường bắt nạt. Khi sống ở Myrtle Point (Oregon) Irina cũng cỡi ngựa, làm vườn, đọc Thánh kinh và nuôi hai đứa con. Sau này bà ly dị và năm 2007 thì làm vợ John Walker, cựu trung sĩ phó cảnh sát trưởng nay 67 tuổi. Ông thôi làm “cớm” từ năm 2003, từng là hàng xóm và bạn thân của bà và người chồng trước. Walker đưa vợ đến vùng quê Hermiston để sống, để vợ có thể thỏa mãn niềm vui thú là chăn cừu và nuôi ngựa. Họ lập nông trại nuôi gà và mở cửa hàng đồ mộc.

Từ đó, gia đình chồng cũ quay ra ghét bỏ Irina. Hai bên không nói chuyện với nhau suốt nhiều tháng. Đầu năm 2013, Irina trở về Myrtle Point thăm mọi người và cô con gái cảm thấy có chuyện gì đó không tốt. Cô kể đã khuyến cáo mẹ về người chồng thứ hai nhưng mẹ cô không chịu tin, bà còn khẳng định Walker khiến bà cảm thấy mình đặc biệt, vẫn đẹp và bà sẵn sàng làm bất cứ điều gì chồng yêu cầu.

Kreuger nói: “Mẹ tôi rất ngây thơ, chẳng bao giờ biết được mặt xấu của người ta”. Cô cũng đã đến nông trại của mẹ vài lần nhưng chưa bao giờ trông thấy các vụ đá gà. Cô không tin mẹ cô biết rõ đó là sự phạm pháp và nguy cơ bị đi tù: “Tôi không nghĩ mẹ tôi có xem các trận đá gà, vì mẹ tôi rất yêu gia súc”.
Diên Hy (Thế giới hội nhập) (Diên Hy (Thế giới hội nhập))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem