Cộng đồng mạng đồng loạt đổi hình nền bày tỏ lòng tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 20/07/2024 08:44 AM (GMT+7)
Ngay sau khi thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần được công bố, nhiều người dân đã bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn bằng việc đồng loạt thay ảnh đại diện trên trang mạng xã hội thành màu đen hoặc cờ rủ để tiễn biệt một nhà lãnh đạo vĩ đại, một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam.
Bình luận 0

Chiều tối ngày 19/7, thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khoẻ cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Cộng đồng mạng đồng loạt đổi hình nền bày tỏ lòng tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Ngay sau khi thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần được công bố, nhiều người dân đã bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn bằng việc đồng loạt thay ảnh đại diện trên trang mạng xã hội thành màu đen hoặc cờ rủ để tiễn biệt một nhà lãnh đạo vĩ đại, một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Cộng đồng mạng đồng loạt đổi hình nền bày tỏ lòng tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

Những hình ảnh cuối đời vẫn làm việc khi ở bệnh viện của Tổng Bí thư được chia sẻ. Ảnh chụp màn hình

Sau khi tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần được công bố, rất nhiều người sử dụng mạng xã hội đã thể hiện sự tiếc thương bằng việc đưa hình ảnh về màu đen, hình ảnh cờ rủ, lá rụng về cội, bông hoa sen… 

Đi kèm với đó là những dòng trạng thái như: "Một trái tim lớn đã ngừng đập", "xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt người cộng sản chân chính", "Vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người cộng sản kiên trung, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Muôn người dân Việt Nam nhớ thương ông", "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo bình dị, sống một cuộc đời bình dị, khiêm nhường, luôn vì nước vì nhân dân", "Cúi đầu kính tiễn Bác/ Người rơi nước mắt, trời đổ tuôn mưa"…

Cộng đồng mạng đồng loạt đổi hình nền bày tỏ lòng tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

Những dòng chia sẻ kính tiễn Tổng Bí thư. Ảnh chụp màn hình

Trên trang facebook cá nhân, anh Giang Quyết viết: "Tiếc thương và vĩnh biệt: Người đi nước mắt dâng trào/ Tiếc thương vô hạn, người sao đi rồi? Bày tỏ sự kính trọng và tiếc thương ông, người đã dành đến hơi thở cuối cùng cho sự đau đáu của dân tộc, cho công cuộc đốt lò. Cảm giác chiều nay buồn và ảm đạm".

Cộng đồng mạng đồng loạt đổi hình nền bày tỏ lòng tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 4.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự. Ảnh chụp màn hình

Hay bạn Đào Trang đăng tấm ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong đợt duyệt đội danh dự kèm lời nhắn gửi tiếc thương: "Bức hình thật đẹp, nhưng buồn nhất lúc này. Tổ quốc đã mất đi một phần Máu - Thịt, Đất nước đã mất đi một nhà lãnh đạo tài ba - liêm khiết, nhân dân mất đi một vị anh hùng - cả một đời chưa nghỉ một ngày để bảo vệ non sông! Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!… Ra đi, Bác dặn: Còn non nước... Nghĩa nặng, lòng không dám khóc nhiều".

Trong khi đó, trang fanpage VTV24 chia sẻ, "Một trái tim lớn vừa ngừng đập! Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng; suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Cộng đồng mạng đồng loạt đổi hình nền bày tỏ lòng tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 5.

Trên báo điện tử cũng thay hình nền đen thể hiện sự tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh chụp màn hình

Cộng đồng mạng đồng loạt đổi hình nền bày tỏ lòng tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 6.

Thay hình đại diện bằng cờ rủ để thay một lời tiễn biệt. Ảnh chụp màn hình

Cộng đồng mạng đồng loạt đổi hình nền bày tỏ lòng tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 7.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo bình dị, sống một cuộc đời bình dị, khiêm nhường, luôn vì nước vì nhân dân. Ảnh chụp màn hình

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn thể hiện rõ nhất phẩm chất "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là người luôn kiên định quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Bên dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng đã để lại những lời tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng.

Tài khoản H.T.L chia sẻ, "Sẽ nhớ mãi lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: "Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người"! Vĩnh biệt đoá hoa thơm ngát, vạn cổ sẽ lưu danh".

Chúng ta sẽ nhớ mãi về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một nhà lãnh đạo cấp cao có tầm tư duy chiến lược, luôn trăn trở, lo toan cho dân, cho nước nhưng cũng giản dị, gần gũi và giàu lòng nhân ái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem