• (Dân Việt) - Nhiều ngày qua, nước suối Cây Sanh (thôn Thọ Vức, xã Hòa Kiến, TP.Tuy Hòa) bỗng dưng chuyển sang màu đỏ và bốc mùi hôi tanh.
  • (Dân Việt) - Sau hơn 3 năm triển khai xây dựng, đến nay khu công viên trung tâm TP. Hà Tĩnh vẫn còn ngổn ngang và trở thành nơi tập kết rác, xả bẩn. Nguồn nước ô nhiễm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến người dân sống khổ sở...
  • (Dân Việt) - Mặc dù đã có công văn đề nghị áp dụng mức lương tối thiểu mới từ Công ty Công trình Đô thị TP.Cần Thơ nhưng hơn một năm qua Sở Xây dựng Cần Thơ vẫn chưa cho phép điều chỉnh chi phí nhân công và ca máy.
  • Ngày 15.7, Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Trà Vinh đã tiến hành đốn hạ 75 cây hoa sữa và 40 cây chiêu liêu trên đường Hùng Vương (phường 5) và đường Quang Trung (phường 1 và phường 4) ở TP Trà Vinh.
  • (Dân Việt) - Ngày 19.4, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã đồng ý chủ trương của UBND TP.Bảo Lộc là sẽ trồng 500.000 cây phân tán (tương đương 20ha rừng) trên địa bàn thành phố này từ nay đến năm 2013.
  • Dân Việt - Tại công trình thoát nước chống ngập ở ngã tư Trần Quý Cáp - Đống Đa - Lê Lợi, đơn vị thi công là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng vừa dựng bảng xin lỗi người dân.
  • (Dân Việt) - Lãnh đạo Công ty Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh cho biết đã có nhiều cây hoa sữa trên các tuyến đường Hà Huy Tập, Trần Phú, Phan Đình Giót, Lý Tự Trọng... bị kẻ gian đào trộm.
  • Dân Việt - Vào khoảng 16 giờ ngày 14-12, một cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã làm cho nhiều tuyến đường trong nội ô thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) ngập chìm trong biển nước.
  • (Dân Việt) - Sau hai ngày nghỉ cuối tuần, ngày 11-10, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Lâm Đồng đã tiếp tục tiến hành kiểm tra các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là các dự án du lịch liên quan đến bất động sản và rừng thông Đà Lạt.
  • (Dân Việt) - Anh Võ Văn Giàu, người chăn giữ đàn bò cho biết: Bò mua từ biên giới về có nguồn gốc Campuchia và thức ăn chính là cỏ. Khi mới đưa về và mất cả tuần, bò mới làm quen ăn… rác. Ăn riết rồi "ghiền", cho cỏ và rơm khô chúng cũng ít ăn, trừ khi đói.