Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mới “chen lấn” cũ!
Việc tu bổ, tôn tạo không gian khuôn viên, cây xanh của khu vực công viên, di tích này là điều cần thiết để tạo sự khang trang, sạch đẹp, phục vụ nhu cầu vui chơi, tham quan của nhân dân và các hoạt động nghi thức, lễ hội truyền thống của địa phương. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi về một số hạng mục xây dựng đã gần hoàn thành tại khu vực công viên, di tích này, có thể thấy ở một số vị trí, giá trị về cảnh quan không những không được củng cố, nâng cao mà còn bị giảm đi.
Có thành bài học?
Còn KTS Phạm Thanh Tùng – Hội KTS Việt Nam thì tỏ ra ngao ngán về khung cảnh mới chật chội ở công viên – di tích gò Đống Đa. Ông cho rằng: “Trường hợp gò Đống Đa này càng cho thấy kiểu tôn tạo - xây mới, cái mới to hơn cái cũ đã trở thành căn bệnh trầm kha của ngành văn hóa nước ta rồi!”.
Việc xây mới một số hạng mục như vừa nêu, hóa ra lại gây phản tác dụng đối với cảnh quan và hạng mục cũ quan trọng đã có. Dự án này dù chưa hoàn thành, nhưng một số bất cập về hình thức đã thấy rõ. Không hiểu việc thiết kế cổng mới, đền thờ mới cả về hình dáng, quy mô lẫn vị trí tọa lạc, đã nhận được sự góp ý của các chuyên gia về kiến trúc, điêu khắc, xây dựng tượng đài như thế nào?
Liệu việc tôn tạo công viên – di tích gò Đống Đa có trở thành một bài học kinh nghiệm đối với nhiều nơi khác trong việc tôn tạo, chỉnh trang không gian, cảnh quan? Nhất là khi hàng loạt công trình văn hóa, di tích đang được ra sức trùng tu, tôn tạo và Hà Nội cũng đang có chủ trương cải tạo không gian, cảnh quan của nhiều tượng đài. Không nên chỉ muốn làm to, làm lớn, làm hoành tráng mà phá vỡ đi sự thoáng đãng vốn có!